Tottenham và Everton vào bán kết Cúp FA

28/03/2012 04:33 GMT+7

(TNO) Cùng thắng với cách biệt hai bàn trong trận đấu lại vòng tứ kết Cúp FA 2011-2012, Tottenham và Everton đã chính thức đoạt vé vào chơi ở bán kết gặp Chelsea và Liverpool.

(TNO) Rạng sáng 28.3 (giờ VN), cùng thắng với cách biệt hai bàn trong trận đấu lại vòng tứ kết Cúp FA 2011-2012, Tottenham và Everton đã chính thức đoạt vé vào chơi ở bán kết gặp Chelsea và Liverpool.

>> Chelsea suýt trắng tay trước Tottenham
>> Torres "nổ súng", Chelsea vào bán kết Cúp FA
>> Một cầu thủ đột quỵ: Trận Tottenham và Bolton bị hoãn

 
Tottenham và...


Everton cùng giành vé vào bán kết Cúp FA 2011-2012 - Ảnh: AFP/Reuters

Với kết quả như trên, vòng bán kết Cúp FA năm nay sẽ vô cùng hấp dẫn, với hai trận derby của thành London (Chelsea - Tottenham) và vùng Merseyside (Liverpool - Everton).

Kết quả

Sunderland - Everton: 0-2
Tottenham - Bolton: 3-1

 

Tại White Hart Lane, với hai bàn thắng dẫn trước của Ryan Nelsen và Gareth Bale, Tottenham gần như chắc suất vào bán kết, mặc dù đội khách Bolton đã ra sân với tinh thần rất cao, đặc biệt là tình trạng sức khỏe của Fabrice Muamba ngày càng tiến triển khả quan.

Cách đây 10 ngày, cũng chính vì trái tim của Muamba đã ngừng đập nên trận đấu tại sân Reebok phải dừng lại ở phút 41.

Ở những phút cuối cùng, hai đội đã chơi cống hiến và mỗi bên có thêm một bàn thắng nữa (Kevin Davies của Bolton và Louis Saha của Tottenham, đều ở phút 90) và trận đấu kết thúc với tỷ số 3-1 nghiêng về cho Tottenham.

"Tôi nghĩ yếu tố tâm lý chính là vũ khí quan trọng cho các cầu thủ trong trận đấu lại này. Sự kiện (Muamba đột quỵ) diễn ra 10 ngày trước giờ đây đã qua và trận đấu này là cơ hội để chúng tôi gửi lời cám ơn đến tất cả mọi người", HLV Owen Coyle của Bolton phát biểu với AFP sau trận đấu.

 
Gareth Bale (áo trắng) vừa đóng góp cho Tottenham 1 bàn thắng - Ảnh: Reuters

Trong khi đó, Gareth Bale đang nghĩ nhiều đến chiếc Cúp FA đầu tiên của Tottenham từ năm 1991. Anh nói: "Chúng tôi đã trải qua một mùa giải dài với nhiều biến động. Thật ra, bất cứ đội bóng nào cũng muốn giành Cúp FA. Tottenham có cơ hội lớn và đầu tiên là chúng tôi phải vượt qua Chelsea ở bán kết".

Trận bán kết giữa Tottenham và Chelsea sẽ diễn ra trên sân Wembley vào ngày 16.4 (giờ VN).

So với Tottenham, Everton còn có nhiều trở ngại hơn khi đối thủ ở bán kết là Liverpool, đội đã giành Carling Cup cách đây tròn 1 tháng. Ở trận đấu lại tại sân The Light của Sunderland vừa qua, một bàn của Nikica Jelavic cùng pha đốt lưới nhà của David Vaughan đã đưa Everton vào vòng bán kết.

 
Tiền vệ Tim Cahill của Everton - Ảnh: AFP

Phát biểu trên kênh ITV, tiền vệ người Úc Tim Cahill cho biết: "Liverpool đang lo sợ chúng tôi. Với cách vượt qua Sunderland đêm nay, Everton không ngán bất kỳ đối thủ nào trong thời gian tới".

Everton cũng gặp Liverpool trên sân Wembley và trận đấu diễn ra vào ngày 15.4 (giờ VN).

Bảo Nghi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.