Thua Norwich, M.U mất ngôi đầu về tay Man City

18/11/2012 05:07 GMT+7

(TNO) Lượt trận đêm qua và rạng sáng nay (18.11 - giờ VN) ở giải Ngoại hạng Anh đã chứa đựng không ít điều bất ngờ và trong số đó là hai thất bại của M.U và Chelsea trước các đối thủ dưới cơ Norwich và West Brom.

(TNO) Lượt trận đêm qua và rạng sáng nay (18.11 - giờ VN) ở giải Ngoại hạng Anh đã chứa đựng không ít điều bất ngờ và trong số đó là hai thất bại của M.U và Chelsea trước các đối thủ dưới cơ Norwich và West Brom.

>> Arsenal 5-2 Tottenham: Người hùng và tội đồ Adebayor!
>> HLV Wenger triệu tập 4 cầu thủ của Học viện HAGL Arsenal JMG
>> Chelsea 2-3 M.U: "The Blues" đả kích trọng tài!

 
Man City đã có chiến thắng dễ dàng và đậm nhất từ đầu giải - Ảnh: FP

Man City với trận đại thắng trên sân nhà trước Aston Villa đã có được 28 điểm và tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng và đợi chờ trận đấu muộn nhất của ngày thứ bảy giữa M.U và Norwich.

Kết quả

West Brom - Chelsea: 2-1
Liverpool - Wigan: 3-0
Man City - Aston Villa: 5-0
Reading - Everton: 2-1
QPR - Southampton: 1-3
Newcastle - Swansea: 1-2
Norwich - M.U: 1-0

Carrow Road là nơi mà các đội bóng lớn thường xuyên rất vất vả bởi lối chơi rắn của đội chủ nhà, không ít lần các đội bóng mạnh của Ngoại hạng Anh gục ngã tại đây.

Trước khi trọng tài Anthony Taylor nổi hồi còi khai cuộc, thầy trò Sir Alex đã đón nhận một tin không thể vui hơn. Đó là việc kình địch Chelsea thất thủ tại sân The Hawthorns của West Brom. Tuy nhiên, 90 phút tại Carrow Road đã cho thấy cú ngã của dàn sao "The Blues" chỉ là bước khởi điểm cho những cơn địa chấn trong ngày thứ bảy.

Hành quân tới vùng Norfolk, Sir Alex không có sự phục vụ của Wayne Rooney do dính chấn thương. Nhưng số ít các CĐV "Quỷ đỏ" có mặt ở khán đài Carrow Road vẫn tin tưởng vào một chiến thắng tưng bừng cho đội nhà, đặc biệt họ sở hữu một Chicharito liên tục bùng nổ và một Van Persie luôn sẵn sàng nã đạn bất cứ thời điểm nào.

Nhưng khi được trao cơ hội trong đội hình xuất phát, Chicharito không còn là chính mình. Anh mất hút giữa bức tường phòng ngự áo vàng hay đôi lần rơi vào thế việt vị. Đó cũng là tình cảnh mà cựu Pháo thủ Van Persie phải đối mặt trong suốt 90 phút tại Carrow Road.

 
Anthony Pilkington (áo vàng) trừng phạt hàng thủ M.U bằng bàn thắng duy nhất - Ảnh: Reuters

Bế tắc trong tấn công, M.U phải trả giá bằng bàn thua ở phút 60 mà người ghi bàn là Anthony Pilkington. Và trong suốt 30 phút cuối trận, hàng công mạnh nhất Premier League không thể xuyên phá bức tường phòng ngự 2 lớp, đó là chưa kể những pha cứu thua xuất thần của thủ thành John Ruddy.

Đây đã là lần thứ 8 ở mùa giải này, "Quỷ đỏ" rơi vào thế bị dẫn trước nhưng họ không thể thu về kết quả như 7 trận trước đó.

 
Thất bại trước Norwich đã khiến M.U mất ngôi đầu về tay Man City - Ảnh: AFP 

Đắng cay cho đội khách, thất bại này đã là thất bại thứ 3 của họ ở mùa giải năm nay. Thất bại này còn khiến M.U đã không còn giữ được ngôi đầu bảng, nó đã chuyển sang tay của kình địch Man City.

West Brom 2- 1 Chelsea: Chủ nhà thăng hoa

Thi đấu mờ nhạt và không biết tận dụng những cơ hội, Chelsea chỉ có thể tự trách mình khi để thua West Brom 2-1 trên sân Hawthorns, kéo dài chuỗi thành tích bết bát tại Ngoại hạng Anh.

Tung ra một đội hình toàn những cầu thủ trẻ, Chelsea đã chủ động chơi tấn công ngay từ đầu. Họ cũng là đội tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên của trận đấu khi Eden Hazard thực hiện cú sút nhanh sau một pha bóng bật ra từ cú cản phá của thủ môn Boaz Myhill, tuy nhiên đã bị hậu vệ West Brom cản phá ngay trước vạch vôi.

 
Chelsea (áo vàng và đen) gục ngã tại sân Hawthorns của West Brom - Ảnh: AFP

Bất ngờ đã xảy ra ở phút thứ 10 khi hàng thủ của Chelsea lại mắc sai lầm. David Luiz theo người bất cẩn để Shane Long tung ra cú đánh đầu vào góc cao khung thành thủ môn Petr Cech, mở tỷ số cho đội chủ nhà West Brom.

Sau bàn thua các cầu thủ Chelsea dồn lên tấn công và tạo ra được những cơ hội nguy hiểm nhưng sự thiếu chính xác của những Daniel Sturridge, Vitor Moses cùng với việc West Brom lui về sân nhà nhiều hơn đã khiến họ rơi vào bế tắc.

Những nỗ lực tấn công không mệt mỏi của Chelsea đã được đền đáp bằng bàn thắng quân bình tỷ số 1-1 ở phút 39. Cesar Azpilucueta thực hiện một cú tạt bóng tinh tế loại bỏ hoàn toàn hàng thủ West Brom, tạo điều kiện cho Hazard đánh đầu chuẩn xác ở góc hẹp hạ gục thủ môn Myhill.

Bước vào hiệp 2 Chelsea vẫn là đội bóng chơi chủ động hơn và chiếm ưu thế về thời lượng kiểm soát bóng và số cơ hội tạo ra.

Tuy nhiên kịch bản của hiệp 1 đã lặp lại ở phút 50 khi Chelsea đang thi đấu lấn lướt thì West Brom lại là đội có được bàn thắng vươn lên dẫn trước. Lần này là từ pha dàn xếp tấn công bên cánh phải, Shane Long thực hiện đường chuyền chính xác để Odemwingie đánh đầu tung lưới Petr Cech nâng tỷ số lên 2-1.

Kết thúc trận đấu trên sân Hawthorns, Chelsea đã chịu thua 1-2 trước West Brom, đánh dấu trận thứ 4 liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng ở Ngoại hạng Anh. Đây là một hồi chuông cảnh báo cho một cuộc khủng hoảng có thể xảy ra với “The Blues”, nếu không có những sự thay đổi hợp lý cho những trận đấu tới.

Giậm chân ở vị trí thứ 3 với 24 điểm, Chelsea đã bị Man City - đội bóng vừa có chiến thắng đậm đà 5-0 trước Aston Villa bỏ xa 5 điểm trên bảng xếp hạng.

Quỳnh Như

Lĩnh Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.