Vì tương lai của HLV Dalglish

10/04/2012 03:19 GMT+7

Dù không còn động lực để phấn đấu ở Premier League mùa này nhưng Liverpool vẫn phải chiến đấu vì tương lai của HLV Dalglish.

Dù không còn động lực để phấn đấu ở Premier League mùa này nhưng Liverpool vẫn phải chiến đấu vì tương lai của HLV Dalglish. 

Những tháng ngày mặn nồng giữa Liverpool và HLV Dalglish đang lùi dần vào quá khứ khi đội bóng này chỉ thắng được có 1 trong 9 trận gần đây (thua đến 6 trận) ở Premier League. Đành rằng Liverpool không còn mục tiêu nào để phấn đấu khi suất dự Champions League mùa tới đã nằm quá xa tầm với còn vé dự Europa League thì đã thuộc về họ thông qua ngôi vô địch ở Carling Cup, nhưng chẳng lẽ “Đoàn quân đỏ” lại bán rẻ cả niềm tự hào lẫn truyền thống hào hùng? Hay họ đang buông tất cả để dồn sức cho trận bán kết Cúp FA với Everton sẽ diễn ra vào cuối tuần này?

 
Liverpool (trái) sẽ tỉnh giấc trên sân Ewood Park của Blackburn? - Ảnh: AFP

 

Newcastle bằng điểm Tottenham

Cuộc chiến top 4 giải Ngoại hạng Anh đã bất ngờ nóng lên ở vòng 33 tối qua khi Tottenham dù đá sân nhà nhưng lại thua Norwich 1-2, trong khi 2 bàn thắng của Ben Arfa và Cisse giúp Newcastle đá bại Bolton 2-0, qua đó vươn lên 59 điểm bằng với Tottenham. Một bất ngờ khác là Sunderland đang chơi rất hay trong 2 trận cầm chân Man.City và Tottenham mới đây đã để thua choáng váng 0-4 trước chủ nhà Everton khiến có thể bị đánh bật khỏi top 10.

G.L

Chẳng có lời giải thích nào thuyết phục cả, ngoại trừ việc các cầu thủ Liverpool muốn đẩy HLV Dalglish ra khỏi sân Anfield, như điều Chelsea đã từng làm với ông Villas-Boas. Nếu không, các cầu thủ Liverpool cần phải chiến đấu vì tương lai của ông Dalglish, cũng như đối thủ của họ, Blackburn, đang phải chiến đấu cật lực cho mục tiêu trụ hạng.

Xét tổng thể, Blackburn thua kém Liverpool trên mọi phương diện mà sân nhà Ewood Park cũng không còn là chỗ dựa của họ trong mùa này. Đó là chưa kể một đội bóng vừa thua 3 trận liên tiếp thì liệu có phải là đối thủ xứng tầm của Liverpool? Mặt khác, sự vắng mặt của Modeste (treo giò) và Grella (chấn thương) cũng khiến HLV Kean đau đầu không ít, dù ông vẫn còn có Yakubu, Hoilett, Pederson…

Trên phần sân đối diện, ông Dalglish cũng sẽ không có được đội hình mạnh nhất do thủ môn Reina, các hậu vệ Kelly, Johnson và các tiền vệ Lucas, Adam đều đang dưỡng thương. Tuy nhiên, nhờ có một lực lượng khá hùng hậu nên điều đó cũng chẳng ảnh hưởng nhiều đến sức mạnh của Liverpool. Thế nhưng, vấn đề quan trọng là liệu Liverpool có muốn tìm kiếm một chiến thắng để tạo đà cho trận bán kết Cúp FA, hay lại tiếp tục sống vất vưởng trong sự lo lắng của ông Dalglish?          

Rạng sáng mai, mọi chuyện sẽ rõ ràng hơn với hy vọng chuyển biến theo hướng tích cực cho Liverpool, bởi chỉ cần các cầu thủ tìm lại được động lực thi đấu thì mọi chuyện đâu vào đấy. Mà nếu thế thì con đường trụ hạng của Blackburn sẽ vẫn còn lắm gian nan.

Tỷ lệ cược: Blackburn - Liverpool (2 giờ ngày 11.4): Liverpool chấp nửa trái, thua 9.

Trần Tôn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.