Van Gaal ‘tố’ học trò, nối gót Mourinho

27/12/2015 09:57 GMT+7

Với việc chỉ trích đội Manchester United (M.U) chơi kém cỏi trong trận thua trước Stoke, Louis Van Gaal đang đi đúng vào vết xe đổ của Jose Mourinho trước khi ‘người đặc biệt’ bị Chelsea sa thải.

Với việc chỉ trích đội Manchester United (M.U) chơi kém cỏi trong trận thua trước Stoke, Louis Van Gaal đang đi đúng vào vết xe đổ của Jose Mourinho trước khi ‘người đặc biệt’ bị Chelsea sa thải.

Stoke đã đánh bại M.U một cách thuyết phục - Ảnh: Reuters

Trước khi gặp Stoke, HLV người Hà Lan đã không ngừng nhấn mạnh đây là trận đấu bắt buộc phải thắng. 3 điểm có được không chỉ giữ lại ghế cho Van Gaal, mà còn kéo M.U ra khỏi chuỗi ngày đen tối và củng cố vị trí top 4. Nhưng kết quả ê chề 2-0 đã kết thúc mọi thứ. 

Thay vì nhận lấy trách nhiệm, Van Gaal đổ lỗi cho các học trò khi cho rằng: “Chúng tôi đã không dám chơi bóng trong nửa thời gian đầu. Đội nhà lại ghi được 2 trái sau 30 phút càng khiến các học trò của tôi mất tự tin. Tôi đã cố nói chuyện với họ. Hiệp 2 có chút khởi sắc, nhưng tôi nhìn thấy họ vẫn không dám chơi bóng”.
Nhìn vào cách mà HLV người Hà Lan phát biểu, người ta liên tưởng tới việc Jose Mourinho đổ lỗi cho học trò sau trận thua 1-2 trước Leicester và sau đó ông bị sa thải. Rất có thể, sau phát ngôn gây chia rẽ nội bộ trên, Van Gaal có nhiều nguy cơ nối gót Mourinho rời khỏi Manchester United.
Van Gaal bất lực trên băng ghế chỉ đạo - Ảnh: Reuters

Cùng nhìn lại, ngài “Tu-lip thép” có những thay đổi nhất định trong đội hình trong trận đấu tối qua. Wayne Rooney được giữ trên băng ghế dự bị và chỉ được tung ra vào hiệp 2. Van Gaal cho biết, sở dĩ ông không để đội trưởng ra sân vì anh không phù hợp với cách chơi mà ông đã tính toán.

Tuy vậy, người ta vẫn không hiểu, cách chơi mà Van Gaal đang nhắm đến là như thế nào. M.U vẫn chơi không chủ đích, hời hợt đến mức khó tin. Rooney được tung vào sân vào hiệp 2 để truyền cảm hứng cho “bầy quỷ” nhưng tình hình vẫn không mấy cải thiện. Thứ mà người hâm mộ đang cảm nhận là các cầu thủ của M.U đang đá cho xong trận và đi về.

Trong khi đó, phó chủ tịch điều hành Ed Woodward cũng không ra sân để nhìn thấy “Quỷ đỏ” của ông bị hạ nhục lần thứ tư liên tiếp. 

Đây không phải là lần đầu tiên M.U thua bạc nhược, cũng không phải lần đầu Van Gaal đổ lỗi cho học trò. Nhưng trong tình thế hiện tại, khi quá nhiều chỉ trích vây quanh “Quỷ đỏ” thì những vấn đề trên như châm dầu vào lửa.

Rooney (áo đen) chẳng mang lại sự thay đổi nào - Ảnh: Reuters

Không khó để nhìn thấy, Van Gaal đã trở nên bất lực trên băng ghế huấn luyện. Các học trò dần trở nên vô cảm với bóng đá. Vấn đề mà người đang đặt ra là làm cách nào cứu vớt được “Quỷ đỏ” với tình hình sa sút như hiện tại. Phải chăng chỉ cần thay HLV là mọi chuyện sẽ được giải quyết? 

Vấn đề trên vẫn bỏ ngỏ khi phía M.U không có thông tin chính thức nào. Về phần mình, Van Gaal cũng úp mở chuyện tiếp tục chỉ đạo Manchester United trong trận gặp Chelsea. “Cảm giác bây giờ thật kinh khủng, nó làm tôi cảm thấy bị tổn thương rất nhiều” là những lời phát biểu cuối cùng của Van Gaal sau trận đấu.

Với tình hình sa sút như hiện tại, dù muốn hay không, ban lãnh đạo M.U cũng sẽ có những động thái nhằm thay đổi đội bóng. Do vậy, việc HLV bị sa thải là điều không mấy ngạc nhiên. Có thể, sau tất cả những chỉ trích, Van Gaal đã đủ sẵn sàng cho những ngày sóng gió sắp tới. Cái vẫy tay sau trận gặp Stoke tối qua có lẽ là cái vẫy tay cuối cùng thay lời chào của ngài “Tu-lip thép”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.