V-League 2023 - 2024: CLB Nam Định lên đỉnh, HAGL xuống đáy

04/12/2023 07:44 GMT+7

CLB Nam Định và HAGL đang ở hai thái cực khác nhau sau vòng 4 V-League 2023 - 2024. Nếu đội bóng thành Nam đã giữ được mạch bất bại và xây chắc ngôi đầu, thì đoàn quân phố núi tiếp tục nằm ở đáy bảng với thành tích chưa biết mùi chiến thắng.

HIỆN TƯỢNG NAM ĐỊNH

CLB Nam Định đang có khởi đầu như mơ tại V-League 2023 - 2024. Ở trận ra quân, đoàn quân của HLV Vũ Hồng Việt giành chiến thắng 2-1 trước tân binh Quảng Nam. Sau đó, đội chủ sân Thiên Trường tiếp tục đánh bại CLB Khánh Hòa và CLB TP.HCM với các tỷ số 3-2 và 2-1. Ở vòng 4 diễn ra hôm qua 3.12, với các bàn thắng của Rafaelson (cú đúp), Văn Toàn và Hồng Duy, CLB Nam Định tiếp tục giành 3 điểm và duy nhất giữ mạch toàn thắng từ đầu mùa giải. Đây là khởi đầu tốt nhất của CLB Nam Định kể từ khi giải bóng đá VĐQG VN mang tên V-League vào năm 2000.

CLB Nam Định lên đỉnh, HAGL xuống đáy  - Ảnh 1.

HAGL (trái) vẫn chưa có được chiến thắng đầu tiên ở V-League 2023 - 2024

MINH TRẦN

Đội chủ sân Thiên Trường cũng là đội sở hữu hàng công mạnh nhất giải khi ghi được 11 bàn thắng sau 4 trận. Trong 11 bàn thắng này, 2 ngoại binh Rafaelson (5 bàn) và Hendrio (3 bàn) đóng góp đến 8 bàn, các pha lập công còn lại thuộc về Lý Công Hoàng Anh, Văn Toàn và Hồng Duy. HLV Vũ Hồng Việt chia sẻ: "Tôi không bất ngờ với hàng tấn công của đội, trận nào cũng ghi hơn 2 bàn. Tuần trước ở Cúp quốc gia chúng tôi cũng ghi 4 bàn, nên các cầu thủ vẫn duy trì phong độ và ghi được nhiều bàn thắng. Nam Định có nhiều cầu thủ ghi bàn như Hendrio, Văn Toàn, Ngọc Sơn, Văn Đạt, không chỉ mỗi Rafaelson. Chúng tôi không phụ thuộc vào cầu thủ nào".

HLV Vũ Hồng Việt...

Giúp Nam Định bay cao

Ở vòng đấu tiếp theo, CLB Nam Định sẽ chạm trán nhà ĐKVĐ Công an Hà Nội (CAHN) khi được trở về sân Thiên Trường. Ông Việt tự tin: "Chúng tôi quyết tâm giành chiến thắng trước đội CAHN. Chúng tôi trải qua 4 trận toàn thắng, đang đứng đầu bảng xếp hạng, tất nhiên chịu áp lực phải duy trì được phong độ như vậy. Áp lực rất lớn nhưng chúng tôi sẽ cố gắng".

HAGL VẪN CHƯA BIẾT THẮNG

Trên sân Pleiku, CLB HAGL sớm có bàn mở tỷ số ngay phút thứ 2 do công hậu vệ Lê Văn Sơn nhưng để Janclesio gỡ hòa 1-1 sau đó 25 phút. Dù chơi trên sân nhà, nhưng HAGL đã không tạo đủ áp lực lên đội khách Bình Dương, ngược lại để đối thủ chơi áp đặt và cần một chút may mắn mới giữ lại 1 điểm. Với kết quả này, CLB HAGL tiếp tục nằm ở đáy bảng (cùng có 2 điểm nhưng xếp dưới 2 CLB Hà Tĩnh và Quảng Nam vì kém hiệu số bàn thắng bại). Sau 4 vòng đấu, HAGL cùng SLNA, Hà Tĩnh và Quảng Nam đang nằm trong nhóm 4 đội bóng chưa biết mùi chiến thắng.

Bên cạnh đó, CLB HAGL cũng đã không may mắn với những chấn thương nặng của 2 chân sút chủ lực Đinh Thanh Bình và Martin Dzilah. Hàng công sứt mẻ ảnh hưởng trực tiếp đến lối chơi của HAGL. Trong trận đấu trên sân nhà hôm qua, HAGL đã không thể tạo ra đủ áp lực lên hàng thủ của CLB Bình Dương do thiếu mẫu trung phong cắm. Việc bộ đôi tiền đạo Nguyễn Quốc Việt, Jhon Cley không "chịu nổi nhiệt" trước cặp trung vệ Ngọc Hải - Janclesio, phải thường xuyên dạt ra hai biên khiến đội bóng phố núi không có nhiều cơ hội áp sát khung thành thủ môn Minh Toàn.

Trong suốt 90 phút, HLV Kiatisak đã tìm cách xoay vòng hàng công nhưng việc cạn kiệt chân sút khiến "Zico Thái" không thể tạo ra khác biệt. Ông bày tỏ: "HAGL có 2 tiền đạo bị chấn thương, riêng Thanh Bình sẽ cần 1 - 2 tháng nữa mới trở lại. Quốc Việt qua từng trận sẽ chơi tốt hơn nhưng khi cậu ấy được thay ra thì chúng tôi lại thành thiếu tiền đạo. 4 trận tới sẽ rất khó khăn vì chúng tôi gặp các đối thủ mạnh, nhưng ngược lại, chúng ta có thể hy vọng các cầu thủ trẻ qua trận mạc sẽ trưởng thành hơn. Chúng tôi cũng sẽ buộc phải tính đến phương án thay thế cho Martin ở lượt về". 

CLB TP.HCM tạo bất ngờ lớn

Tối qua (3.12), CLB TP.HCM đã tạo bất ngờ lớn khi giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước đội bóng được đánh giá cao hơn là CLB Viettel. Cả hai bàn thắng đều được ghi trong hiệp 1, nhờ công của Cheick Timite.

Một đội bóng mạnh khác là CLB Hà Nội cũng sẩy chân ngay trên sân nhà Hàng Đẫy, khi để thua CLB Bình Định 0-1.

Sau loạt trận vòng 4 diễn ra tối qua, bảng xếp hạng V-League 2023 - 2024 có sự xáo trộn. CLB TP.HCM tạm vươn lên đứng vị trí thứ 4, khi có 7 điểm và hiệu số +3. CLB Bình Định cũng có 7 điểm nhưng xếp thứ 6 (hiệu số +1). CLB Viettel rơi xuống vị trí thứ 7 với 5 điểm. Trong khi đó, CLB Hà Nội mới chỉ có vỏn vẹn 3 điểm sau 4 trận (3 thua, 1 thắng) và đứng thứ 10.

Thu Bồn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.