U.23 Việt Nam thắng đậm nhưng chưa hoàn hảo

21/08/2023 05:43 GMT+7

Đội tuyển U.23 VN thắng đậm nhưng nhọc nhằn ở trận ra quân giải U.23 Đông Nam Á vào hôm qua 20.8, khó khăn một phần vì đối thủ U.23 Lào tiến bộ và chơi máu lửa, nhưng chủ yếu đến từ những sai sót của chính chúng ta.

CHƯA AN TÂM HÀNG THỦ

Đúng như dự đoán, đội tuyển U.23 VN đã gặp nhiều khó khăn trong trận ra quân giải U.23 Đông Nam Á, khi đối thủ U.23 Lào đã nhập cuộc rất quyết tâm. Trận hòa 2-2 với U.23 Philippines giúp các học trò của HLV Gugliermo Arena thêm tự tin khi bước vào trận đấu với U.23 VN. Viễn cảnh "ngáng chân" nhà đương kim vô địch càng khiến các chàng trai xứ "triệu voi" thêm thôi thúc hơn trong từng pha bóng. Ở bên kia chiến tuyến, HLV Hoàng Anh Tuấn mạnh dạn sử dụng từ đầu hai tài năng trẻ mới 18 tuổi là Nguyễn Mạnh Hưng và Lê Nguyên Hoàng trong 3 trung vệ, bên cạnh đàn anh Lương Duy Cương. Sơ đồ 3-4-3 tiếp tục được HLV Hoàng Anh Tuấn áp dụng, nơi có tiền vệ Thái Bá Đạt ra mắt đội tuyển U.23 VN ở tuổi 18, bên cạnh tân binh Minh Quang từ CLB Bình Thuận ở hạng nhất. Ông Tuấn chỉ sử dụng từ đầu 3 cầu thủ 22 tuổi là thủ môn Văn Chuẩn cùng hai tiền vệ Minh Khoa, Minh Quang.

U.23 Việt Nam - U.23 Lào: 4-1: Thắng đậm nhưng chưa hoàn hảo - Ảnh 1.

Hàng thủ U.23 VN (phải) vẫn còn nhiều sai sót cần được khắc phục ngay

MINH TÚ

Các tiền vệ trung tâm như Minh Khoa, Bá Đạt cùng với "tân binh" Minh Quang, Đình Duy tích cực tranh chấp, nhưng vẫn thiếu một chút hiệu quả và đột biến để đưa bóng lên cho tuyến trên. Dù chơi vượt trội hơn nhưng U.23 VN không tạo ra nhiều đột biến. Thực tế trong suốt 45 phút đầu tiên đường lên bóng hiệu quả nhất của đội tuyển U.23 VN chủ yếu nằm ở cánh trái, nơi Khuất Văn Khang là ngòi nổ nguy hiểm nhất. Hầu hết những đường tấn công nguy hiểm của đội tuyển U.23 VN đều đến từ đôi chân của số 10 này. Chính Văn Khang là người có pha kiến tạo cho Minh Khoa mở tỷ số 1-0. Tuy nhiên, hàng thủ đội U.23 VN dù ít chịu áp lực vẫn có những sai sót, đáng tiếc đến từ cầu thủ kinh nghiệm như Lương Duy Cương và cả Văn Chuẩn.

PHƯƠNG ÁN B ĐÃ SẴN SÀNG

HLV Hoàng Anh Tuấn quyết đoán có hai sự thay đổi người ở đầu hiệp 2, tung Xuân Tiến và Đức Việt thay bộ đôi Văn Trường chơi nặng nề trong hiệp 1 và Bá Đạt hơi "ngộp" ở ngày ra mắt. Về mặt chiến thuật, đó là tính toán hợp lý để đội U.23 VN cải thiện khả năng tấn công, nhất là những đường phối hợp nhanh, ít chạm để tiếp cận cầu môn đối phương. Tuy nhiên, khi những điều chỉnh chưa tạo ra đột biến ở hàng công, thì hàng thủ một lần nữa phạm sai sót, lần này là thủ môn Văn Chuẩn. Giống SEA Games 32, anh lại xuất tướng sai, đấm không trúng bóng, tạo điều kiện cho Thippachan Khambai mới vào sân gỡ hòa 1-1 ở phút 52. Khỏi phải nói, tinh thần của đội U.23 Lào lên cao hừng hực sau bàn thắng này, càng chơi mạnh mẽ và khó chịu hơn. Quãng thời gian 10 phút sau bàn thua thực sự rất khó khăn cho đội U.23 VN khi chúng ta hoàn toàn bị mất kiểm soát ở khu trung tuyến.

Nhưng rồi, khi cơn hưng phấn qua đi thì đội U.23 Lào dần lép vế và lui về phòng ngự khi Xuân Tiến và Đức Việt (sau đó là Phi Hoàng nơi biên trái) đem đến sự tươi mới cho những đường lên bóng của U.23 VN. Chúng ta đã có bàn thắng giải tỏa áp lực, khi Xuân Tiến làm tường để Minh Quang thoát xuống ghi bàn, trước khi tiền vệ SLNA đón đường tạt rất hay của Phi Hoàng, vẩy má ngoài nâng tỷ số lên 3-1. Bàn thắng này chính là gáo nước lạnh dập tắt mọi chống cự của các chàng trai xứ "triệu voi", trước khi Vĩ Hào đóng đinh chiến thắng 4-1 vào phút cuối cùng. Rất có thể màn trình diễn tốt ở nửa sau hiệp 2, với sự tỏa sáng của các "phương án B" sẽ thôi thúc HLV Hoàng Anh Tuấn mạnh tay điều chỉnh nhiều hơn đội hình xuất phát ở trận tiếp theo gặp U.23 Philippines (20 giờ ngày 22.8), với mục tiêu xếp nhất bảng C bằng hai trận toàn thắng. 

Phát biểu sau trận đấu, HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ: "Trước tiên chúc mừng cầu thủ U.23 VN. Chúng tôi thắng, nên tôi có một chút hài lòng. Dù vậy, chúng tôi vẫn còn nhiều điều cần phải hoàn thiện. Mọi thứ không dễ dàng bởi đây là trận đấu đầu tiên của U.23 VN ở giải U.23 Đông Nam Á. Toàn đội phải tập trung và cố gắng hết sức. Dù gặp khó khăn trước U.23 Lào nhưng cuối cùng chúng tôi đã chiến thắng.

Đây là đội bóng của tôi, tôi luôn nói các cầu thủ phải tập trung và tôn trọng đối thủ. Đôi khi trong trận đấu, các cầu thủ U.23 VN chưa giữ được sự tập trung. U.23 Lào đã gây ra những khó khăn cho chúng tôi. Tôi nói với cầu thủ rằng dù tỷ số có là 3-1, U.23 VN vẫn phải mạnh hơn, kiểm soát bóng tốt hơn, có những mục tiêu cao hơn".

Chiến lược gia của U.23 VN cũng cho rằng ông có lý do để nóng giận vì "trong trận các cầu thủ có đôi lúc mất tập trung. Tuyến giữa U.23 VN còn rất trẻ, nên ở trận này, họ mắc những sai sót, kiểm soát chưa tốt. Việc mắc lỗi là chuyện thường vì họ còn trẻ. Nhiệm vụ của tôi là giúp họ tiến bộ hơn ngay trong trận đấu, hay lên qua từng trận đấu".

Hồng Nam - Vương Anh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.