U.21 Singapore mất điểm đáng tiếc

19/10/2013 17:32 GMT+7

(TNO) Liên tiếp dẫn trước đối phương nhưng những sai lầm ở hàng thủ đã khiến cho U.21 Singapore chỉ có được trận hòa 2-2 với U.21 Malaysia, trong trận đấu giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên 2013 diễn ra chiều nay (19.10).

(TNO) Liên tiếp dẫn trước đối phương nhưng những sai lầm ở hàng thủ đã khiến cho U.21 Singapore chỉ có được trận hòa 2-2 với U.21 Malaysia, trong trận đấu giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên 2013 diễn ra chiều nay (19.10).

>> Giải bóng đá U.21 quốc tế Báo Thanh Niên 2013: Chung kết sớm
>> Sydney FC thông tin đậm về giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên
>> U.21 Myanmar vuột chiến thắng vào phút cuối

U.21 Singapore mất điểm đáng tiếc
U.21 Singapore (áo đỏ) đã bị mất điểm do những sai lầm ở hàng thủ - Ảnh: Khả Hòa

U.21 Singapore bước vào cuộc đối đầu với U.21 Malaysia trong thế không còn đường lùi khi mới chỉ có 1 điểm sau 3 trận. Một thất bại nữa có thể sẽ khiến đội bóng đảo quốc sư tử phải nói lời chia tay giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên 2013.

Trong khi đó, U.21 Malaysia lại là một trong những ứng viên lọt vào trận chung kết sau khi có 4 điểm sau 2 lượt trận. Bên cạnh đó, đội bóng này còn có sự trở lại của tiền vệ Hadin Azman, người đã chơi rất hay trong trận thắng U.21 Myanmar 2-1 trước khi bị truất quyền thi đấu.

Thế nhưng, bất ngờ đã xảy ra ngay ở phút thứ 2 của trận đấu. Trong một pha tấn công bên cánh phải, U.21 Singapore có được bàn thắng mở tỷ số khi Ignasius Ang tận dụng thời cơ hàng thủ U.21 Malaysia chưa kịp ổn định đánh đầu thành bàn.

Sau bàn thắng đó, hai đội đã thi nhau bắn phá khung thành đối phương. Phút thứ 7, đến lượt hàng thủ Singapore mắc lỗi khi phá bóng kém dứt khoát, tạo điều kiện cho Nur Ahmad sút bóng đập người một hậu vệ đối phương vào lưới, san bằng cách biệt cho Malaysia.

Tuy nhiên, chỉ 7 phút sau, đội bóng đảo quốc sư tử tái lập thế dẫn điểm. Nhận đường chuyền từ khu vực giữa sân của đồng đội, Iqbal Hamid phá bẫy việt vị băng xuống và dứt điểm qua người thủ môn Hafizul Hakim ghi bàn.

Trong trận đấu này, Hamid thi đấu rất ấn tượng khi nhiều lần tạo ra những tình huống nguy hiểm về phía khung thành Malaysia. Phút 23, anh đi bóng qua 2 hậu vệ đối phương rồi tung cú sút đi sát cột dọc. Chỉ 1 phút sau, Hamid lại tiếp tục phá bẫy việt vị thoát xuống và dứt điểm qua người thủ môn Hakim nhưng rất may cho Malaysia khi một hậu vệ đã kịp lui về cản phá.

Dẫn bàn trước và có thế trận nhỉnh hơn nhưng Singapore lại để đối phương gỡ hòa bởi một sai lầm cá nhân ở hàng thủ. Phút 46, Delwinder Singh phá bóng trúng người Faizat Ghazli để tiền đạo này chớp thời cơ ghi bàn.

Trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu, hai đội tiếp tục tạo ra những tình huống nguy hiểm về phía khung thành của nhau, đặc biệt là ở cuối trận. Tuy nhiên, không bên nào tận dụng được cơ hội và đành phải chấp nhận tỷ số hòa 2-2.

Với kết quả này, U.21 Malaysia có được 5 điểm sau 3 trận, còn U.21 Singapore kết thúc 4 trận với 2 điểm.

Phát biểu sau trận đấu, trợ lý HLV của U.21 Singapore Narisman Sathivelu nói: "Trận đấu rất hấp dẫn bởi cầu thủ cả 2 đội đã chơi cống hiến. Có chút đáng tiếc cho U.21 Singapore khi chỉ giành được 1 điểm.

Các cầu thủ của chúng tôi đang trong giai đoạn học hỏi kinh nghiệm, cho nên họ sẽ tiến bộ trong thời gian tới".

Trong khi đó, HLV U.21 Malaysia Razip Ismail nói: "Tôi rất thất vọng trước cách thể hiện của đội nhà. May mắn lắm chúng tôi mới có được 1 điểm.

Chúng tôi đang gặp khó khăn với một số cầu thủ trụ cột bị chấn thương. Còn những cầu thủ vào sân thay người cũng thi đấu không tốt.

Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức trong trận đấu với U.21 Quốc gia Báo Thanh Niên và tôi tin U.21 Malaysia sẽ vào chung kết".

Tân Lam - Sơn Tùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.