Tuyển Việt Nam cần nhìn về phía trước

09/10/2021 08:02 GMT+7

Thất bại sát nút 2-3 trước tuyển Trung Quốc tại lượt trận thứ 3 vòng loại World Cup 2022 vào rạng sáng qua lại là một kết quả không may mắn của tuyển Việt Nam và cũng đã được người hâm mộ khắp nơi chia sẻ nhiều sau trận đấu.

Phần lớn đều tiếc cho trận thua này khi các học trò của HLV Park Hang-seo đã có một thế trận kiểm soát bóng nhiều hơn, tạo được bùng nổ trong 10 phút cuối với 2 bàn thắng rất hay của Tấn Tài và Tiến Linh. Nhưng tất cả mọi nỗ lực đó giống như đổ sông đổ biển khi tuyển Việt Nam phải trắng tay từ sự mất tập trung của hàng thủ ở phút cuối bù giờ.

Xen lẫn trong sự tiếc nuối đó cũng có những bực bội, nỗi niềm về cách dùng người và lựa chọn lối chơi của ông Park. Nhiều người tỏ ra cay đắng khi nhìn cách đá không có gì đặc sắc của tuyển Trung Quốc, nhưng đội bóng chúng ta lại chọn cách tiếp cận trận đấu quá thận trọng đến mức không dám chủ động tấn công mà phải đợi đến khi họ kéo lùi đội hình chơi thấp và ghi bàn rồi mới dồn các tuyến lên. Thêm nữa chính là cách điều chỉnh về nhân sự đã gây ra không ít tranh cãi mà tựu trung là sự non nớt của Thanh Bình khi anh vào thay cho trụ cột Bùi Tiến Dũng, khiến cho cả đội dù đã cố gắng cũng không thể khỏa lấp cho vài sai lầm cá nhân cũng như lỗi vận hành của bẫy việt vị.

Nhiều người xem đội tuyển chơi trận này cũng cảm thấy sốc vì trước một Trung Quốc chỉ hơn về thể hình, nhưng cách đá của chúng ta vẫn thiếu sự bùng nổ, tinh thần căng tràn sự tự tin, thoải mái như cách từng thắng Jordan hay chơi tưng bừng trước Nhật Bản ở Asian Cup. Thiếu hụt lực lượng đồng đều (Hùng Dũng, Trọng Hoàng, Văn Hậu…) chỉ là một phần, có lẽ phần khác từ thầy Park cho đến các tuyển thủ vẫn còn mang tâm lý hơi lo lắng về thành tích của đội nên chơi có phần quá thu mình lại, mất đi sự mạch lạc dẫn đến chuyền hỏng nhiều. Có rất ít những pha phối hợp bật nhả nhanh tinh tế như kiểu giữa Tuấn Anh - Văn Thanh trong hiệp 1 hay những pha lên bóng mạnh mẽ như của Tấn Tài, Văn Toàn, những pha dâng cao chọc khe táo bạo của Quang Hải và những cú sút xa uy lực như của Hoàng Đức trong hiệp 2, nên sự thiếu đồng bộ và gò bó này đã kìm hãm chính mình, làm cho chúng ta mất đi tính cống hiến và sáng tạo trong lối chơi.

Highlights Trung Quốc 3-2 Việt Nam: Nỗ lực đến những giây cuối cùng!

Dĩ nhiên thầy Park và đội tuyển đã rút ra nhiều bài học sau trận đấu này để nhìn về phía trước. Chúng ta vẫn còn nhiều việc phải làm khi vài ngày nữa sẽ gặp Oman, một đội mà trình độ cũng sàn sàn với Trung Quốc và không nhỉnh hơn bao nhiêu so với tuyển Việt Nam. Oman vừa thua Úc 1-3 mà khi xem lại cách chơi của họ cũng không có gì quá nổi bật nếu so với UAE hay Ả Rập Xê Út. Vấn đề bây giờ là thầy Park cần truyền lửa, giúp cho toàn đội chơi bóng một cách mạnh dạn hơn, cởi bỏ những áp lực không cần thiết để thể hiện đúng phẩm chất vốn có của mình.

Tuyển Việt Nam đã có nhiều kinh nghiệm khi đương đầu với các đội bóng Tây Á nên cần có sự thoải mái, quyết đoán trong cách chơi. Những pha phối hợp dẫn đến 2 bàn thắng ở trận gặp Trung Quốc nên tiếp tục mài giũa, phát huy và chủ động hơn vì đó mới chính là bản sắc chơi bóng nhanh, khéo, độc của các tuyển thủ Việt Nam, chứ không nên đợi đến khi bị dồn vào chân tường mới phản ứng. Chỉ cần chơi tự tin đúng với phong cách của mình thì đó mới chính là thứ bóng đá mà người hâm mộ Việt Nam kỳ vọng ở những trận còn lại của vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.