"Nhà thơ nghiệp dư và nỗi đau Hàn Mạc Tử" từ trần

16/11/2012 10:58 GMT+7

(TNO) Nhà thơ Đơn Phương, tên thật là Trần Hồng Phương, nhân vật trong loạt bài bốn kỳ “Nhà thơ nghiệp dư và nỗi đau Hàn Mạc Tử” Báo Thanh Niên từng giới thiệu đã từ trần hôm 15.11 vì bệnh nặng, hưởng thọ 73 tuổi.

(TNO) Nhà thơ Đơn Phương, tên thật là Trần Hồng Phương, nhân vật trong loạt bài bốn kỳ “Nhà thơ nghiệp dư và nỗi đau Hàn Mạc Tử” Báo Thanh Niên từng giới thiệu đã từ trần hôm 15.11 vì bệnh nặng, hưởng thọ 73 tuổi.


Nhà thơ Đơn Phương cạnh "kho" thơ của mình ở trại phong Bến Sắn - Ảnh: Tư liệu

Thi hài của ông sẽ được an táng ngày 17.11 tại nghĩa trang Bến Sắn, thuộc trại phong Bến Sắn, Bình Dương.

Như Thanh Niên từng giới thiệu, cuộc đời ông là một chuỗi những ngày cay đắng.

Sinh ra trong chiến tranh, sống kiếp mồ côi từ nhỏ, ở nhờ cô nhi viện, Đơn Phương biết làm thơ từ năm 13 tuổi, rồi mắc bệnh phong, phải trốn chạy vào rừng, rồi vào trại phong, sau đó lang thang hành khất...

Trong suốt chặng đường đối diện với nỗi đau, Đơn Phương đã viết hàng trăm bài thơ thống thiết, giống như cố thi sĩ cùng cảnh ngộ.

Ông chính là người đã hoàn thiện kịch thơ Quần Tiên Hội của Hàn Mạc Tử, từ 41 câu dang dở thành 700 câu hoàn chỉnh.

L.A.Đ

>> Nhà thơ nghiệp dư và nỗi đau Hàn Mặc Tử - Kỳ 1: Vị đắng tuổi xuân
>> Nhà thơ nghiệp dư và nỗi đau Hàn Mặc Tử - Kỳ 2: Người tù không án
>> Nhà thơ nghiệp dư và nỗi đau Hàn Mặc Tử - Kỳ 3: Lều gió ven sông - viết tiếp Quần Tiên Hội
>> Nhà thơ nghiệp dư và nỗi đau Hàn Mặc Tử - Kỳ cuối: Về với “Tịnh bần viên”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.