Thắng lớn vì đối thủ quá yếu

09/12/2013 03:00 GMT+7

Tuyển U.23 VN đã có bước khởi đầu thuận lợi tại SEA Games 27 với chiến thắng đậm trước Brunei 7-0.

Tuyển U.23 VN đã có bước khởi đầu thuận lợi tại SEA Games 27 với chiến thắng đậm trước Brunei 7-0.

Niềm vui chiến thắng của U.23 VN - Ảnh: Khả Hòa
Niềm vui chiến thắng của U.23 VN - Ảnh: Khả Hòa 

Không như những gì HLV người Hàn Quốc Kwon Oh-Soon đã tuyên bố là U.23 Brunei đã có chuẩn bị chu đáo cho SEA Games lần này cũng như quyết tâm có điểm trước VN để thay đổi lịch sử, các cầu thủ U.23 Brunei đá bóng chẳng hơn gì những cầu thủ phong trào ở Việt Nam. Thật sự họ chỉ đá tốt trong 20 phút đầu khi các cầu thủ áo đỏ còn trong trạng thái căng cứng tâm lý, sau đó Brunei hiện nguyên hình là một đội bóng kém cỏi.

Trước đối thủ quá yếu như vậy trận đấu chẳng khác nào là cữ dượt nhẹ đối với thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc. Chỉ sau 15 phút đầu bắt nhịp hơi chậm và còn cẩn trọng trong lối chơi, U.23 VN đã sớm nhìn ra điểm yếu nơi hàng thủ giăng ngang không bọc lót của Brunei để tung ra những đường chuyền “sát thủ”. Mở đầu là 2 chàng trai cùng tên Tuấn. Tiền đạo Hà Minh Tuấn chuyền như đặt (dĩ nhiên có lỗi của hậu vệ Brunei) và Vũ Minh Tuấn lạnh lùng kết thúc mở tỷ số 1-0 ở phút 22. Bàn thắng dễ dàng này mở đầu cho cơn mưa gôn khi chỉ trong những phút còn lại của hiệp 1, lần lượt Hà Minh Tuấn và Lê Văn Thắng đã nâng cách biệt thành 3-0. Dù hiệp 2 không cần bung hết sức và có đến 3 lần thay đổi khi Hồng Quân, Phi Sơn và Hải Huy vào nhưng U.23 VN vẫn có thêm 4 bàn thắng nữa do Văn Thắng, Mạnh Dũng, Hồng Quân và Phi Sơn ghi. Đó cũng là lời khẳng định U.23 VN đã cải thiện tốt khâu dứt điểm.

Đây là một tín hiệu vui, bởi trước khi SEA Games diễn ra, U.23 VN thường bị chỉ trích là dứt điểm kém. Cả 2 chân sút lâu nay tịt ngòi do sa sút phong độ là Hà Minh Tuấn và Mạc Hồng Quân đã có thể tự giải tỏa sức ép cho mình. Tuy nhiên, dù hàng công đã nổ súng, nhưng U.23 VN vẫn cần gia cố thêm hàng thủ vì trong vài tình huống bị phản công, trung vệ Tiến Thành (người thay cho Thanh Hào) vẫn còn mắc lỗi vị trí. Ngoài ra, HLV Hoàng Văn Phúc cần nhắc nhở đối với những pha vào bóng quá nguy hiểm của Trần Mạnh Dũng và Sầm Ngọc Đức ở đầu trận.

HLV Hoàng Văn Phúc phát biểu sau trận đấu rằng: “Chúng tôi khởi đầu chưa thật tốt do các cầu thủ chưa bắt nhịp. Tuy nhiên, sau khi phát hiện hàng thủ U.23 Brunei dâng cao, chúng tôi đã mạnh dạn khai thác và từ đó có được bàn thắng. Tỷ số này chưa nói lên được gì nhiều và chúng tôi cũng chưa vội mừng. Tuy nhiên, tôi hài lòng về cách vận hành lối chơi của đội. Trong trận đấu vừa qua, các cầu thủ cũng đã thể hiện được những phẩm chất của mình. Điều đáng mừng là các tiền đạo như Hà Minh Tuấn, Mạc Hồng Quân đều ghi bàn sau một thời gian dài bế tắc. 7 bàn thắng trong trận vừa qua được chia đều cho 6 cầu thủ, điều đó cho thấy khả năng ghi bàn của U.23 Việt Nam là tốt”.

Lãnh đội Ngô Lê Bằng cho biết chiến thắng này chỉ là “làm nóng” và cũng chưa thể quá lạc quan vì Brunei thực sự quá yếu. Nhưng qua trận này, toàn đội đã nhìn thấy vài điểm cần khắc phục để chuẩn bị tốt hơn khi gặp Singapore vào ngày mai.

Còn nhiều chông gai

Vui mừng với chiến thắng đầu tiên tại đấu trường SEA Games, các cầu thủ U.23 VN đập tay nhau, cười vui trong phòng thay đồ. Họ hân hoan vì có màn khởi động không thể tốt hơn. Tuy nhiên, U.23 VN cũng nhanh chóng trở lại mặt đất khi các cầu thủ đều chung suy nghĩ phía trước vẫn còn nhiều chông gai. Hồng Quân nói: “Tôi rất hạnh phúc với bàn thắng giúp tôi tự tin hơn ở các trận sắp tới. Tôi biết mình phải cố gắng hơn nữa vì Singapore, Lào hay Malaysia luôn chơi kín kẽ và không dễ mắc những sai lầm như hàng thủ Brunei”.

Thành Thắng

U.23 Singapore không mạnh

U.23 Singapore đã hòa U.23 Lào 1-1 trong thế trận hơn người khi trung vệ Saison (5 - Lào) lãnh thẻ đỏ rời sân từ phút thứ 2.

Cầu thủ Suhaimi (3) mở tỷ số phút 28 cho Singapore và phút 87 Lào gỡ hòa 1-1. 

 

Cần có thêm phương án chiến thuật

HLV Vũ Tiến Thành đánh giá: “Chiến thắng với tỷ số đậm trước đối thủ quá yếu mà không mất sức, mất người là tốt. Nhất là đã có nhiều cầu thủ ghi bàn là tín hiệu tích cực. Nhưng U.23 hơi cứng nhắc trong lối chơi và sơ đồ chiến thuật. Lẽ ra đá với Brunei có cần thiết chuyền dài như đầu trận, thiếu tác dụng và không đúng địa chỉ không? Hơn nữa, chỉ chơi với sơ đồ 4-1-4-1 từ đầu đến cuối là không nên vì lẽ ra trước đối thủ không có sức kháng cự như vậy cần đá 2 tiền đạo, chẳng hạn như hiệp 2 đừng rút Hà Minh Tuấn ra mà đưa thêm Hồng Quân vào đá cặp để thử nghiệm phương án khác chứ không nên quá cầu toàn”.

Còn chuyên gia Nguyễn Văn Vinh nhận xét: “Một vài cầu thủ U.23 VN chơi thiếu điềm tĩnh. Đầu trận còn chơi nóng vội, xử lý bóng đôi khi vụng về, chuyền hỏng nhiều, như Mạnh Dũng chơi chưa thanh thoát. Phi Sơn vào hiệp 2 tạo được vài tình huống đột biến nhưng đừng kích động cầu thủ đội bạn phạm lỗi và dễ dính chấn thương. Thủ môn Bửu Ngọc không cần thiết phải mạo hiểm, lừa bóng trước tiền đạo đội bạn rất nguy hiểm... Do vậy U.23 VN theo tôi cần phải siết lại kỷ luật, không được phép chủ quan.

Đ.K
(ghi)

Bảng xếp hạng huy chương
(tính đến 21 giờ ngày 8.12)

 Hạng

 Tên nước    

 V

 B

 Đ

 TS

1

Myanmar

8

2

3

13

2

Malaysia

2

4

8

14

3

Thái Lan

2

2

1

5

4

Indonesia

2

1

2

5

5

Việt Nam

2

1

1

4

6

Campuchia

0

2

2

4

7

Lào

0

2

2

4

8

Singapore

0

1

2

3

9

Philippines

0

1

0

1

10

Brunei

0

0

0

0

11

Đông Timor

0

0

0

0

Quang Huy - Tân Lam

>> 16 giờ 30 chiều nay, U.23 VN - U.23 Brunei (VTV6, HTV Thể thao trực tiếp):
>> U.23 VN - U.23 Brunei: Thắng và bảo toàn lực lượng
>> U.23 VN không đăng ký Thanh Hào và Tuấn Linh
>> Buổi tập hứng khởi của U.23 VN
>> HLV trưởng U.23 Thái Lan Kiatisak: U.23 Thái Lan muốn gặp U.23 VN ở bán kết
>> U.23 VN loại 3 cầu thủ đầu tiên
>> U.23 VN bế tắc trước An Giang
>> U.23 VN thử nghiệm tất cả cầu thủ
>> U.23 VN ngại gặp đối thủ mạnh  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.