Tâm sự xót xa trước thềm Tết Nguyên đán

08/01/2024 10:00 GMT+7

Trong số 2.500 đơn đăng ký tham gia Chuyến xe mùa xuân “Tết sum vầy - Xuân trọn vẹn” 2024, có không ít tâm sự chạm đến trái tim của những người thực hiện chương trình. Hoàn cảnh éo le cũng như ước mơ Tết đoàn viên của sinh viên và người lao động khiến những tấm vé xe về quê càng trở nên ý nghĩa.

Những lá đơn đầy xúc động

"Bố em 60 tuổi rồi nhưng vẫn phải vào Sài Gòn làm phụ hồ dù sức khỏe ngày một yếu. Mẹ em ở quê cũng gần 60 tuổi, tháng nào cũng phải đi khám bệnh, tiền làm nông không đủ trang trải tiền viện phí. Em và anh trai đều đang theo học Trường đại học Bách Khoa, học phí và sinh hoạt phí hằng tháng khá cao. Nhiều lần em đã nghĩ tới việc nghỉ học để phụ bố mẹ vì tình hình gia đình không đủ để trang trải", em Nguyễn Trung Bảo (quê huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) mở đầu lá đơn của mình như thế.

Tâm sự xót xa trước thềm Tết Nguyên đán- Ảnh 1.

Rời quê hương, bố cùng hai anh em Bảo vào TP.HCM học tập và mưu sinh. Những tưởng cuộc sống đã đủ khó khăn với gia đình em, nhưng đôi mắt ngày một mờ của bố khiến cả nhà em một lần nữa phải vay mượn khắp nơi để có tiền phẫu thuật. Đã hai năm liền, Bảo không được về quê đón tết. Nhà em năm nào cũng phải cắt cử người ở lại TP.HCM làm thêm để trang trải chi phí, một cái tết đầy đủ thành viên là điều quá xa xỉ. Tấm vé về quê của Chuyến xe mùa xuân "Tết sum vầy - Xuân trọn vẹn" 2024 là niềm hy vọng lớn nhất của Bảo lúc này.

Cùng cảnh ngộ, em Trịnh Thị Thùy Trang (sinh viên Trường đại học Lao động Xã hội TP.HCM, quê Thanh Hóa) nghẹn ngào viết: "Gia đình em có 7 người, ông bà đã ngoài 80 tuổi, bố bị tai nạn lao động hồi tháng 9 năm ngoái đến nay vẫn chưa đi làm được. Nguồn thu nhập duy nhất của gia đình là công việc công nhân của mẹ. Hai em nhỏ đang học lớp 3 và lớp 6, em đang là sinh viên học tập tại Sài Gòn, tiền làm thêm chỉ đủ để trang trải chi phí sinh hoạt chứ không đủ khả năng mua vé về tết".

Không chỉ sinh viên, hoàn cảnh của những người lao động đăng ký tham gia chương trình cũng vô cùng khó khăn. Cô Nguyễn Thị Nữ (58 tuổi, quê Quảng Ngãi) chia sẻ: "Chồng tôi mất sớm, tôi vào Sài Gòn bán vé số nuôi đứa con trai bị thiểu năng. Tháng nào bán được lắm cũng chỉ có 6 triệu đồng, hai mẹ con rau cháo nuôi nhau. Mới đây trong lúc đi bán, tôi không may bị xe đụng. Chân vẫn băng bó mà đã phải tập tễnh đi bán, ở nhà lâu quá không có gì ăn. Tết này chỉ mong có được tấm vé xe miễn phí để về quê thăm nhà".

Chờ đón danh sách nhận vé chính thức

Chính thức ngừng nhận đơn đăng ký vào ngày 2.1.2024 vừa qua, ban tổ chức Chuyến xe mùa xuân "Tết sum vầy - Xuân trọn vẹn" 2024 đang đẩy nhanh tiến độ sàng lọc hồ sơ. Dự kiến, kết quả chính thức sẽ được đăng tải trên website tetsumvay.thanhnien.vn vào ngày 10.1.2024.

Từ ngày 11 - 20.1.2024, sinh viên và người lao động có tên trong danh sách nhận vé chính thức có thể đến Trung tâm Hỗ trợ Học sinh Sinh viên TP.HCM (33 Nguyễn Thị Minh Khai, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM). Khi đi nhớ mang theo CMND/CCCD và các giấy tờ đã được hướng dẫn trong email thông báo kết quả. Trong trường hợp không còn nhu cầu nhận vé, sinh viên và người lao động vui lòng thông báo ngay với ban tổ chức để chuyển vé lại cho những cá nhân thực sự cần.

Chuyến xe mùa xuân "Tết sum vầy - Xuân trọn vẹn" do Báo Thanh Niên phối hợp cùng Trung tâm Hỗ trợ Học sinh Sinh viên TP.HCM và Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam tổ chức. Chuyến xe khởi hành vào ngày 31.1.2024 (nhằm ngày 21.12 âm lịch) tại Sân 4A, Nhà văn hóa Thanh Niên (Số 4 Phạm Ngọc Thạch, Q.1) và dự kiến sẽ đi qua 12 tỉnh thành miền Trung gồm Ninh Thuận, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa.

CHUYẾN XE TẾT SUM VẦY 2024

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.