Kinh dị

11/11/2012 17:28 GMT+7

- Tối qua - một người đàn ông kể với bạn - tớ nằm trên giường đọc tiểu thuyết của Stephen King. Thế rồi đang đọc, tớ không thể ghìm nổi một tiếng kêu khiếp hãi...

- Tối qua - một người đàn ông kể với bạn - tớ nằm trên giường đọc tiểu thuyết của Stephen King. Thế rồi đang đọc, tớ không thể ghìm nổi một tiếng kêu khiếp hãi...

- Vì một đoạn tả cảnh khủng khiếp trong truyện?

- Không, vì khi đó vợ tớ bước vào phòng, trên đầu đầy những ống cuộn tóc, còn mặt thì bôi lớp kem chống nhăn rất dày trông như mặt nạ...

Anh Phương (st)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.