Sau 32 năm cô đơn, cô gái làm điều này để tìm tình yêu

16/02/2023 13:09 GMT+7

Allora Campbell (32 tuổi, ở New York, Mỹ) tiết lộ rằng chưa bao giờ khóa môi hay hẹn hò suốt nhiều năm qua. Và tất cả đã thay đổi chóng vánh, cô có được tình yêu nhờ vào điều này.

Allora Campbell thừa nhận rằng bản thân hoàn toàn mất niềm tin vào tình yêu và cảm thấy như mình đang tụt hậu so với những kỳ vọng về hẹn hò trong xã hội. Việc không hẹn hò cũng khiến Campbell nghi ngờ về giá trị bản thân mình.

Campbell nói với tờ New York Post ngày 15.2: “Tôi cho rằng phụ nữ là để theo đuổi hoặc một kiểu gặp gỡ dễ thương nào đó sẽ xảy ra. Nhưng điều đó chưa bao giờ xảy ra với tôi”.

“Tôi thường đặt câu hỏi rằng mình có đủ tốt không mà chưa có mối tình nào?”, Campbell nói.

Sau 32 năm cô đơn, cô gái đã làm điều này để tìm được tình yêu - Ảnh 1.

Nhờ sử dụng ứng dụng hẹn hò, cô gái này đã có được tình yêu

NEW YORK POST

Campbell đã cố gắng tìm kiếm tình yêu trực tuyến thông qua các ứng dụng hẹn hò, nhưng trải nghiệm phần lớn là thất bại và đã xóa chúng. Tuy nhiên, sau nhiều lần suy nghĩ, cô đã quyết tâm và sử dụng lại ứng dụng hẹn hò một lần nữa.

“Mục tiêu của tôi chỉ là hẹn hò và cảm thấy đủ thoải mái để làm như vậy. Tôi yêu cuộc sống của mình và muốn thử hẹn hò. Nếu tôi không làm điều gì đó, cuộc sống của tôi sẽ không bao giờ thay đổi”, Campbell chia sẻ.

May mắn cuối cùng cũng mỉm cười với Campbell khi kết nối được với một chàng trai trên ứng dụng.

“Tôi đã rất sợ hãi trong buổi hẹn hò đầu tiên”, Allora Campbell nói.

Campbell thổ lộ: “Anh ấy rất tuyệt vời. Anh ấy thực sự tôn trọng. Tôi đã có nụ hôn đầu tiên và nó thực sự rất ngọt ngào”.

Campbell cuối cùng cũng tìm được chàng trai của đời mình sau bao năm chờ đợi. Câu chuyện của cô mang đến niềm tin vào tình yêu cho mọi người, rõ ràng đâu đó trong cuộc sống này vẫn có người đang chờ đợi chúng ta.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.