Tiết kiệm điện thành thói quen: Những chuyện hay tôi kể

'Sáng kiến' tiết kiệm điện hữu hiệu khi các con vào hè

Tin nhắn điện thoại báo rung lên, nhóm Zalo tiết kiệm điện của tổ dân phố hiện lên các thông tin: "Điện lực khu vực xin thông báo, lịch cắt điện để sửa chữa như sau: từ 0h đến 24h giờ ngày...". Tôi đọc kỹ ghi nhớ ngày cắt điện và nhẩm tính sắp hè rồi, cần có nhiều 'sáng kiến' sử dụng điện tiết kiệm năm nay cho con.

Nhớ lại vụ tiết kiệm điện ở mùa hè năm ngoái, khi mấy nhóc vừa thi xong thấy rất vui. Việc đầu tiên tôi nghĩ tới là thu xếp chỗ chơi, chỗ ăn, chỗ học hay làm thêm gì. Trước đây, khi các con còn nhỏ, tôi cho con về quê. Nhưng 2 năm trở lại đây thì ngược lại. Sự thay đổi thời tiết, ở quê cũng nóng lắm, cây cối dần trơ lá, 2 con đã lớn hơn nhiều, bà đùa nói "chưa có năm nào nóng như này". Thế là giải pháp thành ngược lại, bà đưa hai đứa cháu con em tôi ra nhà tôi, vừa là tránh nóng, vừa chơi, học và làm phụ thêm dịp hè.

'Sáng kiến' tiết kiệm điện hữu hiệu khi các con vào hè- Ảnh 1.

Ngành điện gắn các nhắc nhở, tuyên truyền tiết kiệm điện đến các hộ dân

EVN

Ngay tuần đầu tiên hội ngộ trời đã nắng gay gắt. Trời nóng từ sáng tới tối, hai đứa một phòng, bà một phòng, vợ chồng tôi một phòng, bọn trẻ bật quạt, bật điều hòa, đứa thì chơi game, đứa xem ti vi, nghịch, vẽ...

Tối cuối tuần. Bỗng phụp. Điện mất. Cả nhà nháo nhào ngạc nhiên. Tôi xuống kiểm tra thấy nhà khác vẫn sáng. Quá tải. Mọi người bàn tán mở tung cửa ra đón gió. Tất cả tập trung lên tầng 3, phòng có cửa hướng ra đường phố. Những cơn gió thi thoảng tới, những chiếc khăn nhúng nước lau người. Những chiếc quạt tay được lục tìm để phe phẩy. Bọn trẻ lúc đầu bật hết các pin đèn lên cho sáng khắp nhà. Sau dần hết pin, từng máy chỉ dè dặt. Đứa vào tắm, đứa thì ra áp cạnh bà hưởng làn gió nhẹ đều đặn. Tới khuya chúng lăn ra ngủ, thi thoảng kêu gắt lên "nóng thế không biết", "điện ơi là điện", "tôi cần điện".

Tôi lần danh bạ gọi cho anh bạn làm điện. Tôi nhờ kiểm tra hết các thiết bị, cái nào cần thay, đường dây có vấn đề gì không. Sau khi nối lại điện, vệ sinh điều hòa, thay những bóng điện già đen đầu. Anh bảo "nhà này nhiều phòng, thiết bị quá tải, chỉ còn cách dùng tiết kiệm thôi".

Vậy là một cuộc họp gia đình khẩn được thiết lập ngay sau bữa trưa hôm đó. Mọi người tranh luận sôi nổi đưa ra các phương án tránh lãng phí điện. Tôi kết luận: "Bố mẹ bận đi làm, các con phải tự giác, phải thành nếp quen. Tối qua mất điện các con đã thấy rồi. Nên con nào đi đâu ra khỏi phòng phải tắt thiết bị điện. Còn con nào ở nhà thì tập trung trong phòng khách hết, kể cả bà. Ở đó có giá sách, cá ngựa, cờ vua, xếp hình, ti vi...

Giáo dục cho các con ngay từ nhỏ đã biết ý thức tiết kiệm điện là việc làm thường xuyên ở nhà trường và gia đình

Giáo dục cho các con ngay từ nhỏ đã biết ý thức tiết kiệm điện là việc làm thường xuyên ở nhà trường và gia đình

EVNCPC

Như vậy các con chơi, học, sinh hoạt ở một phòng thôi, không như hiện tại dàn ra cả ba phòng nữa. Các phòng mở cửa đón gió trời cho thoáng, trừ hôm nào nóng oi quá, 10 giờ tối thì về phòng ngủ. Thống nhất điều hòa để từ 26oC trở lên, quạt bật số vừa. Các con nghe rõ cả chưa?".

Cả nhà đều nhất trí với nội quy này.

Sau buổi họp khẩn cấp đó, tôi nghĩ ra cách để giữ chân các con ở phòng khách được lâu, tôi mua thêm đồ chơi cho con là bộ xếp hình, dụng cụ chơi ô ăn quan, tôi khuyến khích đọc sách để mong muốn chúng hạn chế cầm điện thoại. Tôi lập bảng đề mục danh sách đọc sách có thưởng. Các con hào hứng lắm.

Cuối hè tôi tổng kết: cháu Hằng đọc tập Sông Đông êm đềm và Giận được 600 ngàn đồng. Bà đọc xong Hạnh phúc tại tâm được 200 ngàn đồng. Con Dũng đọc hết cuốn Nhật ký trong tù được 300 ngàn đồng. Còn Nguyên đọc xong Sapien được 300 ngàn đồng. Cháu Thắm đọc 2 cuốn Danh nhân thế giới, được 200 ngàn đồng. Như vậy là ai cũng có thưởng, đó là phần tiền điện được tiết kiệm tôi chuyển thành giải thưởng cho các con. Ai cũng phấn khởi. Trước khi trở về quê kết thúc kỳ nghỉ, bọn trẻ làm vệ sinh các phòng sạch sẽ, gọn gàng, hẹn năm sau lại ra.

Tác giả bên cạnh giá sách của gia đình để lập bảng

Tác giả bên cạnh giá sách của gia đình để lập bảng "đọc sách có thưởng" cho các con

TGCC

Mùa hè năm nay lại sắp tới, tôi đang lên kế hoạch sử dụng điện đạt hiệu quả cao nhất cho gia đình mình. Thật may các con tôi và mọi người trong nhà đều biết rõ cần phải tiết kiệm điện vì cuộc sống này luôn cần có điện.

Cuộc thi viết Tiết kiệm điện thành thói quen lần 2 là nơi để độc giả chia sẻ các câu chuyện hay, sáng kiến mới, phương thức tiết kiệm điện hiệu quả, đã được chứng minh từ thực tế của các hộ gia đình, cơ quan công sở, doanh nghiệp... để mọi người cùng tham khảo, thực hiện.

Cuộc thi có tổng giá trị giải thưởng 100 triệu đồng, kéo dài đến hết ngày 10.7.2024.

Độc giả có thể gửi bài dự thi về địa chỉ: tietkiemdien@thanhnien.vn hoặc đường bưu điện, gởi về tòa soạn Báo Thanh Niên (268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM). Ghi rõ: Bài viết tham dự cuộc thi Tiết kiệm điện thành thói quen. Thể lệ chi tiết được đăng tải trên thanhnien.vn.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.