Ru chiều - Thơ của Hạ Minh

07/04/2024 08:30 GMT+7

Ru chiều - Thơ của Hạ Minh- Ảnh 1.

Minh họa: Tuấn Anh

Thong thả chiều buông
Tiếng chuông thánh thót
Tự nhiên mà thương
Mỗi tia nắng nhạt...

Tự nhiên khẽ hát
Bài xưa ru con
Tiếng cười cốm non
Thơm thơm tóc mẹ

Đường tự nhiên rẽ
Nhánh đời như cây
Xum xuê nơi này
Rụng vơi nơi ấy

Lòng như sông chảy
Sóng dài đến đâu
Trăng vành nôi mỏng
Muốn yêu bắc cầu

Tự nhiên cả gió
Đa đoan nỗi gì
Hoàng hôn lặng lẽ
Một triền hoa ru...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.