Phòng thủ yếu như… Chelsea

29/08/2015 08:20 GMT+7

(TNO) Người ta cứ bảo Chelsea của Jose Mourinho chuyên ‘đỗ xe bus’. Chẳng những không hề chủ trương đá nặng về thủ, Chelsea mùa này có hàng phòng ngự lỏng lẻo đến mức kỳ lạ. Đây có thể là nét mới đáng lưu ý nhất trong khúc dạo đầu của mùa bóng 2015-2016.

(TNO) Người ta cứ bảo Chelsea của Jose Mourinho chuyên ‘đỗ xe bus’. Chẳng những không hề chủ trương đá nặng về thủ, Chelsea mùa này có hàng phòng ngự lỏng lẻo đến mức kỳ lạ. Đây có thể là nét mới đáng lưu ý nhất trong khúc dạo đầu của mùa bóng 2015-2016.

Chelsea đã để thủng lưới 7 bàn chỉ sau 3 trận - Ảnh: AFP

Sau 3 vòng đấu, Chelsea chính là đội có số bàn thua cao thứ nhì ở Premier League. Họ thủng lưới 7 bàn, tương đương 47% (vâng, nghĩa là gần phân nửa!) tổng số bàn thua trong toàn bộ mùa bóng đầu tiên mà Mourinho dẫn dắt Chelsea! Ngay cả đội chót bảng West Brom cũng không phải vào lưới nhặt bóng nhiều như thế. Các đối thủ chính như M.U hoặc Manchester City thì chưa thủng lưới bàn nào.

Manchester City - Chelsea là trận "đinh" đầu tiên ở Premier League mùa này. Hóa ra, chẳng hề có cuộc thư hùng ngang ngửa như sự chờ đợi. Sergio Aguero luôn dễ dàng xuyên thủng hàng thủ Chelsea cứ như đối thủ chỉ là một ứng cử viên rớt hạng. Kết quả: 3 bàn không gỡ! 

HLV Mourinho không thể không lo lắng - Ảnh: AFP

Ở trận gặp Swansea, hậu vệ Branislav Ivanovic thường xuyên bị tra tấn bởi khả năng lừa bóng của Jefferson Montero, một cầu thủ đá cánh không thể gọi là ngôi sao. Kể cả khi Chelsea chiến thắng trên sân West Bromwich, để lần đầu tiên lấy trọn 3 điểm trong mùa bóng này, đấy cũng chỉ là một chiến thắng trong âu lo, với tỷ số 3-2.

Tất nhiên, người ta không chỉ đơn giản nhìn vào số bàn thua để phán xét Chelsea phòng ngự quá yếu. Có thể bạn không tin, nhưng Chelsea chính là đội bị sút cầu môn nhiều nhất trong 3 vòng đấu vừa qua ở Premier League. 

Khả năng phòng thủ của Chelsea là rất đáng lo ngại - Ảnh: AFP

Con số 7 bàn thua đến từ 24 lần bắn phá đúng hướng khung thành của đối phương. Tính riêng từ những tình huống chịu phạt góc, Chelsea cũng là đội bị bắn phá nhiều nhất (9 quả). Đấy là kết quả từ những gì diễn ra trên sân tập, chứ không phải do phong độ nhất thời của các cá nhân?

Thật ra, nếu cho rằng từng cá nhân ở hàng tiền vệ trở xuống đều phòng thủ kém, cũng không đến nỗi oan uổng. Có lẽ phải nói: khả năng phòng thủ của Chelsea "yếu đều" ở cả hai khía cạnh cá nhân cũng như lối chơi đồng đội. 

Đêm nay (29.8), Chelsea gặp Crystal Palace trong hoàn cảnh trung vệ thủ quân John Terry bị treo giò. Terry cũng chính là cầu thủ thi đấu kém nhất trong đội hình Chelsea mùa này. Kế đến là Ivanovic, cái tên "danh giá" thứ hai trong hàng hậu vệ Chelsea. 

Terry đã trở thành điểm yếu trong hàng thủ - Ảnh: AFP

Phía trước họ, Cesc Fabregas và Nemanja Matic mỗi người mỗi phách. Một mặt, cứ như cặp tiền vệ trung tâm không muốn phối hợp với nhau. Mặt khác, Fabregas thậm chí chả cần phối hợp. Anh không biết khái niệm "tham gia phòng thủ". Còn đâu lá chắn giữa sân để bảo vệ cho một Terry đã ở bên kia sườn dốc phong độ?

Trong toàn bộ 289 cầu thủ đã ra sân ở Premier League mùa này, có 3 cầu thủ bị đối phương lừa bóng qua mặt nhiều nhất (8 lần). Đó là Adam Lallana, Cesc Fabregas và Ivanovic. Hai trong ba người thuộc Chelsea, lại chơi ở vị trí quan trọng (giữa sân và trong hàng thủ)! Vì sao thế, ông Mourinho?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.