HLV Lê Thụy Hải: 'Khoảng cách giữa bóng đá Việt Nam và sân chơi châu lục vẫn còn xa lắm'

25/02/2015 20:15 GMT+7

(TNO) Hài lòng về tinh thần và màn trình diễn của các học trò trong trận thua đáng tiếc trước Shandong Luneng (Trung Quốc) tối qua (24.2), nhưng HLV Lê Thụy Hải vẫn nhấn mạnh khoảng cách giữa bóng đá Việt Nam và châu lục vẫn còn rất lớn.

(TNO) Hài lòng về tinh thần và màn trình diễn của các học trò trong trận thua đáng tiếc trước Shandong Luneng (Trung Quốc) tối qua (24.2), nhưng HLV Lê Thụy Hải vẫn nhấn mạnh khoảng cách giữa bóng đá Việt Nam và châu lục vẫn còn rất lớn.

>> HLV Lê Thụy Hải: 'Ở AFC Champions League các đội Việt Nam yếu nhất
>> HLV Lê Thụy Hải: 'Thánh cũng phải thua
>> B.Bình Dương thua sát nút nhà vô địch Trung Quốc
>> B.Bình Dương sẵn sàng cho cuộc lật đổ ở AFC Champions League

Các cầu thủ B.Bình Dương ăn mừng bàn thắng vào lưới Shandong Luneng - Ảnh: Bạch Dương
Các cầu thủ B.Bình Dương ăn mừng bàn thắng vào lưới Shandong Luneng - Ảnh: Bạch Dương

“Nửa cuối hiệp 1 B.Bình Dương chơi rất tốt nhưng tiếc là mình không dứt điểm được. Tâm lý mà, khi đá với đội mình xác định là nhà nghề thì sẽ luôn nặng nề hơn một chút như thế.

So với họ mình chỉ là nghiệp dư thôi, còn họ mới là nhà nghề. Như Shandong Luneng nhé, họ đến đây với bộ sậu ban huấn luyện toàn là người nước ngoài. Họ có tất cả 17 người cán bộ và phục vụ cho đội bóng.

Ta phải xác định là thế. Cho dù hôm qua B.Bình Dương có thắng Shandong Luneng thì cũng phải nói vậy cho công bằng. Khoảng cách giữa bóng đá Việt Nam và sân chơi châu lục vẫn còn xa lắm, chứ không riêng B.Bình Dương hay bất kỳ đội bóng nào”, HLV Lê Thụy Hải nhấn mạnh.

Dẫu vậy, ông Hải “lơ” cho rằng các cầu thủ có thể tự hào về màn trình diễn quả cảm trước đối thủ có giá trị gấp mình hàng chục lần, rõ nét nhất là ngôi sao Diego Tardelli, đối tác của tiền đạo Neymar được Shandong Luneng bỏ ra đến 5 triệu USD để mua về.

Trọng Hoàng tranh chấp cùng một cầu thủ Shandong Luneng, đội bóng vừa có 1 tháng tập huấn tại Brazil - Ảnh: Bạch Dương
Trọng Hoàng tranh chấp cùng một cầu thủ Shandong Luneng, đội bóng vừa có 1 tháng tập huấn tại Brazil - Ảnh: Bạch Dương

“Nhìn chung tôi rất hài lòng về màn trình diễn của các học trò. Điều quan trọng nhất là họ đã dám đá, dám chơi bóng trước một đối thủ được đánh giá cao hơn mình. Đó mới là điểm mấu chốt.

Chính từ tinh thần dám chơi ấy giúp các cầu thủ tự tin, chơi hợp lý và tạo ra nhiều cơ hội. Nhưng thẳng thắn mà nói thì sở dĩ B.Bình Dương có thể chơi tốt một phần vì đối thủ họ đi quãng đường xa, thời tiết cũng không thuận nên chưa bung hết sức.

Tôi chỉ tiếc bàn thua cuối cùng, nó không hợp lý. Nếu mình mạnh mẽ hơn một chút thì đã có thể ngăn cản. Nhưng phải thừa nhận đối thủ chỉ cần chơi bóng bổng thôi thì mình thiệt thòi rồi. Mình đã có Phước Tứ cao rồi, David cũng cao nhưng vẫn không đủ để chống cự.

Như tôi đã nói, điều quan trọng là dám đá, dám chơi bóng. So sánh thì khập khiễng, nhưng tôi xác định với cả đội họ đại diện cho quốc gia của họ còn mình đại diện cho quốc gia của mình.

Kèm người họ không được thì 2 người. Hai người kèm không được thì 3 người. Các em chơi được như thế, theo quan điểm của tôi không nên xấu hổ”, ông Hải xác nhận.

Tiểu Bảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.