HLV Guillaume Graechen và cảm xúc ngày trở lại Cần Thơ

06/02/2015 13:05 GMT+7

(TNO) HLV Graechen Guillaume đã không giấu được những cảm xúc bồi hồi đặc biệt khi trở lại Cần Thơ, nơi ông và các học trò lần đầu tiên giơ cao chiếc cúp vô địch tại giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên hồi tháng 10 năm ngoái.

(TNO) HLV Graechen Guillaume đã không giấu được những cảm xúc bồi hồi đặc biệt khi trở lại Cần Thơ, nơi ông và các học trò lần đầu tiên giơ cao chiếc cúp vô địch tại giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên hồi tháng 10 năm ngoái.

>> Guillaume Graechen và Lê Huỳnh Đức sẵn sàng cho trận chiến... người cùng khổ
>> HLV Graechen Guillaume không còn sợ vía bầu Đức
>> Bầu Đức 'chịu thua' HLV Guillaume Graechen
>> U.21 Thái Lan hứa quay lại phục thù U.19 HAGL
>> Thắng dễ U.21 Thái Lan, U.19 HAGL vô địch U.21 quốc tế Báo Thanh Niên 2014

HLV Graechen Guillaume bùng nổ với cảm giác sung sướng sau khi chính thức đăng quang tại giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên - Ảnh: Độc Lập
HLV Graechen Guillaume bùng nổ với cảm giác sung sướng sau khi chính thức đăng quang tại giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên - Ảnh: Độc Lập

“Cần Thơ là mảnh đất lưu trữ những ký ức hạnh phúc, nơi tôi và U.19 Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) Arsenal JMG đã có chức vô địch đầu tiên. Nhìn lại, tôi rất vui khi rất nhiều cầu thủ trong đội đã tìm thấy thành công sau 3 trận chung kết thất bại trước đó.

Giá trị của chiến thắng tại Cần Thơ nằm ở chỗ các cầu thủ đã chứng tỏ được họ sở hữu tinh thần rất tốt. Họ đã phản ứng ngay lập tức sau thất bại tại giải U.19 Châu Á tại Myanmar để đứng lên mạnh mẽ”, HLV Graechen Guillaume nhìn lại chiến thắng đầy giá trị mà ông và các học trò đã có được tại Cần Thơ.

Cần Thơ là nơi thầy
Cần Thơ là nơi thầy "Giôm" và rất nhiều học trò U.19 đứng dậy sau 3 thất bại liên tiếp trong các trận chung kết trước đó - Ảnh: Độc Lập

Chính thành công tại giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên, với việc chơi trên cơ trước tất cả mọi đối thủ trong đó có U.21 Thái Lan ở trận chung kết đã dẫn đến quyết định “độc nhất vô nhị” của bầu Đức: Dẹp hẳn đội 1 để đôn toàn bộ lứa U.19 lên chơi tại V-League.

Cũng tại Cần Thơ, hiệu ứng U.19 Việt Nam lên đến đỉnh điểm khi thủ phủ miền Tây ghi nhận kỷ lục về số người theo dõi một trận đấu bóng đá lên đến 53.000 người. Đó là những ngày khán giả Cần Thơ yêu các cầu thủ đến nỗi 1-2 giờ sáng vẫn đứng ngoài khách sạn với hy vọng được gặp mặt thần tượng.

HLV Graechen Guillaume hy vọng sẽ được thấy lại bầu không khí lễ hội tuyệt vời trên sân Cần Thơ như giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên vào tháng 10.2014 - Ảnh: Độc Lập
HLV Graechen Guillaume hy vọng sẽ được thấy lại bầu không khí lễ hội tuyệt vời trên sân Cần Thơ như giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên vào tháng 10.2014 - Ảnh: Độc Lập

Thầy “Giôm” rất hy vọng sẽ lại được chào đón nồng nhiệt như thế: “Tôi hy vọng cổ động viên Cần Thơ sẽ chào đón các cầu thủ HAGL ở lần trở lại sân Cần Thơ vào chiều ngày 7.2.

Tôi hy vọng điều đó sau khi chúng tôi đã đem lại cho tất cả mọi người những cảm xúc thăng hoa. Tuy nhiên, tôi sẽ hiểu khi các cổ động viên Cần Thơ cổ vũ theo hướng ngược lại bởi chúng tôi đến đây trong tư cách là đối thủ của họ ở một giải đấu chuyên nghiệp.

Tôi hy vọng rằng đây sẽ là bữa tiệc dành cho mọi người. Đối với tôi bóng đá luôn là một sự kiện để mọi người đến để tham dự, chung vui và tận hưởng bầu không khí tại bữa tiệc đó. Tôi hy vọng HAGL và XSKT.Cần Thơ sẽ cùng tạo ra bầu không khí lễ hội vào ngày 7.2 tới”.

Quốc Việt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.