Cổ động viên SLNA đội mưa xem trận derby Bắc Trung Bộ

01/02/2015 20:45 GMT+7

(TNO) Chiều nay, 1.2, bất chấp trời mưa tầm tã và rét buốt, các cổ động viên của Sông Lam Nghệ An (SLNA) vẫn đến sân cổ động cho các cầu thủ con cưng trong trận cầu tâm điểm với Thanh Hóa.

(TNO) Chiều nay, 1.2, bất chấp trời mưa tầm tã và rét buốt, các cổ động viên của Sông Lam Nghệ An (SLNA) vẫn đến sân cổ động cho các cầu thủ con cưng trong trận cầu tâm điểm với Thanh Hóa.

>> SLNA chống 'vỡ' sân Vinh
>> TGĐ Nguyễn Hồng Thanh: Chỉ tiêu trụ hạng là sỉ nhục truyền thống SLNA
>> HLV Ngô Quang Trường: Dẫn dắt SLNA là giấc mơ của tôi
>> Hạ gục SLNA trên sân Vinh, Bình Dương bất bại trên đỉnh

 
Bất chấp trời mưa, các cổ động viên vẫn kéo đến sân Vinh

Không khí lạnh tràn về đem theo những cơn mưa nặng hạt suốt cả ngày cũng không thể níu chân những cổ động viên của đội bóng xứ Nghệ kéo đến sân Vinh.

Khoác trên mình tấm áo màu vàng truyền thống, đem theo cờ, băng rôn, loa... các cổ động viên đã cổ vũ rất nhiệt tình cho đội nhà. Nhiều cổ động viên không đội ô, không mặc áo mưa bị ướt như "chuột lột" trên khán đài nhưng vẫn say mê với từng đường bóng, vẫn la hét, vẫn xuýt xoa với những pha bóng đẹp.

 
Dân phe vé cũng đội mưa "cung cấp" vé cho khách hàng

Đứng giữa trời mưa, chị Phan Thị Hằng nói: “Vì hâm mộ SLNA, em phải vượt hơn 60 km từ huyện Yên Thành đến sân Vinh để cổ vũ. Đội SLNA hôm nay đá rất tuyệt anh ơi, em yêu đội tuyển SLNA”.

Dưới sân, không phụ lòng yêu quý của các động viên, các cầu thủ SLNA đá rất cống hiến vào có được chiến thắng 4-0 trước đội khách Thanh Hóa.

Một số hình ảnh cổ động viên SLNA đội mưa xem trận derby Bắc Trung Bộ

 


Luôn đồng hành cùng đội bóng xứ Nghệ


Trời mưa càng lớn, tiếng hò reo càng vang dội


Các CĐV nữ cổ vũ rất sung


Trời mưa miền Trung còn kéo theo rét lạnh


Trời mưa mỗi lúc càng nặng hạt, lại về đêm nhưng CĐV vẫn "ôm chặt" khán đài

Bài, ảnh: Phạm Đức

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.