Chạnh lòng cảnh hiu hắt khán giả sân Thống Nhất

30/10/2014 08:35 GMT+7

(TNO) Ở trận đấu 'báo cáo' đầu tiên sau chuyến tập huấn dài ngày tại Nhật Bản tối qua, 29.10, tuyển Việt Nam cũng chỉ kéo được chưa tới 10.000 khán giả đến sân Thống Nhất, kém hẳn so với sân Cần Thơ chỉ mới một ngày trước.

(TNO) Ở trận đấu 'báo cáo' đầu tiên sau chuyến tập huấn dài ngày tại Nhật Bản tối qua, 29.10, tuyển Việt Nam cũng chỉ kéo được chưa tới 10.000 khán giả đến sân Thống Nhất, kém hẳn so với sân Cần Thơ chỉ mới một ngày trước.

>> HLV Miura: Tuyển Việt Nam sẽ cải thiện khâu dứt điểm ở AFF Cup
>> Tuyển Việt Nam thắng đậm U.23 Bahrain
>> Trước trận U.19 HAGL - U.21 Thái Lan: Sốt vé hầm hập

 Sân Thống Nhất "hẻo" khán giả hơn hẳn Cần Thơ 24 giờ trước
Sân Thống Nhất "hẻo" khán giả hơn hẳn Cần Thơ 24 giờ trước

Các khán giả đến sân không quá sớm và chậm rãi tăng lên đến khoảng giữa hiệp 1 để chốt lại con số gần một vạn người. Dường như biết điều này nên tình trạng phe vé cũng khá im lìm.

Con số này, với tỷ lệ phủ sân khoảng 40% rõ ràng thấp hơn nhiều so với sự việc sân Cần Thơ đúng 24 giờ trước đó, chật ních 5 vạn khán giả và buộc phải khóa cổng để tránh vỡ sân.

Dẫu vậy, phải ghi nhận rằng bất chấp cơn mưa rất to cùng với việc sân Thống Nhất bị cúp điện trong gần nửa tiếng đồng hồ, số khán giả về sớm là không đáng kể. Tất cả cùng nán lại theo dõi trận “ra mắt” khán giả TP.HCM của thầy trò HLV Toshiya Miura.

Hình ảnh sân Thống Nhất ngày thi đấu của đội tuyển Việt Nam


Khán đài A sân Thống Nhất rộng mênh mông


Rồi cơn mưa tới...


Hối hả trang bị phòng thân...


Mọi người vẫn bám trụ


Kể cả những chỗ "hẻo" người


Rất may chỉ có một số ít khán giả bỏ về

Tiểu Bảo - Độc Lập

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.