Bão U.19 Việt Nam 'càn quét' Cần Thơ

21/10/2014 20:44 GMT+7

(TNO) Đúng như dự đoán, cơn bão sức hút mang tên U.19 Việt Nam ghi nhận thêm một điểm đến nữa là thành phố Cần Thơ khi sân vận động lớn nhất Việt Nam này đã không còn một chỗ trống ở trận ra quân ngày 21.10 của U.19 HAGL Arsenal JMG, thực tế là U.19 Việt Nam thu nhỏ.

(TNO) Đúng như dự đoán, cơn bão sức hút mang tên U.19 Việt Nam ghi nhận thêm một điểm đến nữa là thành phố Cần Thơ khi sân vận động lớn nhất Việt Nam này đã không còn một chỗ trống ở trận ra quân ngày 21.10 của U.19 HAGL Arsenal JMG, thực tế là U.19 Việt Nam thu nhỏ.

>> TRỰC TIẾP U.19 HAGL - U.21 Malaysia
>> Chờ đợi đặc sản bóng đá đẹp của U.19 HAGL
>> Cặp trung vệ U.19 Việt Nam sẽ sát cánh ở V-League 2015

 Lần đầu tiên người Cần Thơ biết "sướng" vì bóng đá là thế nào
Lần đầu tiên người Cần Thơ biết "sướng" vì bóng đá là thế nào

“Lần đầu tiên tôi mới được sống trong bầu không khí bóng đá tuyệt như thế này. Trước đấy, tôi có đến sân Cần Thơ vài lần ở những giải đua xe. Người cũng đông nhưng không như thế này và nhất là không thể có được sự kết dính tuyệt vời như thế này”, anh Tuyển sống tại Cần Thơ cho biết.

Anh Tuyển là một trong hàng vạn khán giả đã chen chúc kéo đến sân Cần Thơ để chứng kiến U.19 HAGL Arsenal JMG thi đấu với U.21 Malaysia vào chiều tối ngày 21.10.

Thực tế, bầu không khí bóng đá đã hầm hập nóng từ trước đó vài tiếng, khi đã có gần 25.000 khán giả lên sân để theo dõi trận đấu giữa U.21 Thái Lan và Singapore diễn ra trước trận đấu sau gần 3 giờ đồng hồ.

Lường trước nguy cơ vỡ sân, từ 16 giờ 30, ban tổ chức U.21 quốc tế Báo Thanh Niên 2014 đã phối hợp với lực lượng an ninh sân siết thật chặt khâu soát vé nhằm tránh tình trạng “dội” khán giả vì vé giả.

 Dòng người chen chúc vào sân
Hàng vạn khán giả chen chúc vào sân...

Đấy cũng là thời điểm vé chợ đen vối từ 200 ngàn đồng một vé vào giữa trưa leo thang lên mức 400, rồi 500 ngàn đồng ở khán đài A, gấp gần chục lần so với giá gốc.

“Từ đó đến giờ tôi xem bóng đá qua truyền hình, thấy mấy sân bóng đông nghẹt nghĩ thấy mà sướng. Kể cả vừa rồi tôi xem sân Mỹ Đình rực lửa cũng chỉ cảm nhận sơ sơ.

Nhưng hôm nay, ngồi đây giữa hàng vạn người cùng la hò và tung người theo những cơn sóng người tôi mới biết được cái cảm giác cuồng nhiệt vì đá bóng là như thế nào.

Chắc chắn tôi sẽ theo hết giải U.21 Báo Thanh Niên vì không dễ có lại được những trải nghiệm như thế này. Và chắc chắn như mấy anh bạn có kinh nghiệm mách nước, tôi sẽ vào sân sớm bởi có vé mà chậm chân dễ bị cho đứng ngoài lắm”, Anh Đăng là sinh viên đại học Cần Thơ hồ hởi cho biết.

 Những khán đài rực lửa
...tạo nên những khán đài rực lửa

Lời anh Đăng, có lẽ cũng đã nói thay cho rất nhiều người dân Cần Thơ lần đầu biết “mùi” cháy với bóng đá là thế nào. Và biết đâu, vài ngày tới sẽ là bà con miền Tây từ Vĩnh Long, Hậu Giang, Sóc Trăng... sẽ lũ lượt kéo về còn đông hơn nữa.

Bão U.19 Việt Nam, với những Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Hồng Duy đã đến và “tàn phá” thành phố Cần Thơ yên bình rồi.

Hình ảnh cơn sốt U.19 HAGL Arsenal JMG tại Cần Thơ:


Các sinh viên rất nhạy bén tranh thủ ăn theo những ngôi sao của U.19 Việt Nam

Những dòng người khán giả lũ lượt kéo đến sân từ rất sớm
Những dòng người khán giả lũ lượt kéo đến sân từ rất sớm

Những dòng người khán giả lũ lượt kéo đến sân từ rất sớm
Lực lượng an ninh rất vất vả để duy trì trật tự

Biển người trong và ngoài hàng rào sân Cần Thơ
Biển người trong và ngoài hàng rào sân Cần Thơ

Chưa bao giờ miền Tây được "ăn và thở" bóng đá sướng như thế này
Chưa bao giờ miền Tây được "ăn và thở" bóng đá sướng như thế này

Bài, ảnh: Tiểu Bảo - Khả Hòa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.