Vòng loại Euro 2016: Ý thắng chật vật tại Malta

14/10/2014 05:48 GMT+7

(TNO) Rạng sáng 14.10, trước một Malta được xem là đội lót đường, nhưng tuyển Ý đã phải khá chật vật mới tìm được chiến thắng 1-0 tại bảng H vòng loại Euro 2014.

(TNO) Rạng sáng 14.10, trước một Malta được xem là đội lót đường, nhưng tuyển Ý đã phải khá chật vật mới tìm được chiến thắng 1-0 tại bảng H vòng loại Euro 2014.

>> Vòng loại EURO 2016: Hà Lan thua sốc trên sân Iceland
>> Vòng loại EURO 2016: Ý, Hà Lan vất vả giành 3 điểm
>> Vòng loại EURO 2016: 'Bò tót' Tây Ban Nha sa lầy tại Slovakia

 
Graziano Pelle (17, áo xanh) ghi bàn thắng duy nhất cho tuyển Ý - Ảnh: Reuters

Trận này, HLV Antonio Conte quyết định trao cơ hội cho tân binh Graziano Pelle và ông đã đúng khi đặt niềm tin vào chân sút của Southampton. Pelle chính là tác giả của bàn thắng duy nhất ở trận này.

Đội hình thi đấu

Malta: Hogg, Zach Muscat, Agius, Camilleri, Mintoff (Baldacchino 72), Rowen Muscat, Failla (Bezzina 90), Briffa, Fenech, Mifsud, Schembri (Cohen 85)

Dự bị không sử dụng: Haber, Grioli, Scicluna, Ryan Fenech, Kristensen, Pisani, Terence Vella, Farrugia, Nicholas Vella

Pha làm bàn một mặt giúp Pelle trình làng thành công trong lần đầu tiên được ra sân cùng tuyển Ý, mặt khác, giúp đội quân dưới trướng HLV Antonio Conte  nối dài mạch toàn thắng ở vòng loại Euro 2016 lên 3 trận. Nếu tính cả trận giao hữu hạ Hà Lan 2-0 hôm 4.9, tuyển Ý đang toàn thắng cả 4 trận dưới thời HLV Conte.

Tuy nhiên, dù đạt mục tiêu về điểm số, Conte còn xa mới có thể hài lòng với những gì các học trò của ông thể hiện trước đối thủ vốn nổi tiếng là cái rổ đựng bóng ở các kỳ vòng loại Euro hay World Cup như Malta.

Tuyển Ý của Conte đã có bàn thắng sớm và được chơi hơn người từ phút 27, sau khi đội trưởng Malta, Misfud lĩnh thẻ đỏ trực tiếp vì một pha phạm lỗi với Florenzi từ giữa sân. Nhưng các học trò của Conte đã không thể tận dụng được lợi thế ấy để sớm giải quyết trận đấu.

Trước và sau thời điểm Pelle ghi bàn rồi Misfud bị đuổi, Ý đã tạo ra hàng tá cơ hội, nhưng đều không tận dụng thành công. Chính Pelle cũng có một pha đánh đầu đưa bóng đi dội xà ở đầu trận, sau quả tạt của Pasqual. Chiellini, người hùng ghi cả hai bàn hạ Azerbaijan ở lượt trước, cũng bị cột dọc từ chối trong một pha lên tham gia tấn công khi Ý được hưởng phạt góc...

Sang hiệp hai, sự kém hiệu quả của hàng công Ý vẫn không được cải thiện. Nhưng trừ lần Candreva đen đủi đưa bóng đi trúng xà ngang, các pha hỏng ăn còn lại của đội khách đều xuất phát từ sự kém cỏi của các chân sút.

Việc Bonucci bị đuổi từ phút 73 không làm ảnh hưởng đến thế công của Ý, nhưng họ vẫn bất lực trong việc tìm kiếm bàn thứ hai.

Thắng trận nhưng tuyển Ý vẫn không thể giành được ngôi đầu bảng, bởi ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Croatia đã đè bẹp Azerbaijan với tỷ số 6-0 để giữ vững ngôi đầu bảng H nhờ hơn Ý về chỉ số phụ. 

Kết quả các trận đấu

Bảng A:

Kazakhstan 2 - 4 CH Czech (Kazakhstan: Logvinenko (84’, 90’); CH Czech: Dockal (13’), Lafata (44’), Krejci (56’), Necid (88’)

Iceland 2 - 0 Hà Lan (Iceland: Sigurdsson (10’, 83’)

Latvia 1 - 1 Thổ Nhĩ Kỳ (Latvia: Sabala (pen, 54’); Thổ Nhĩ Kỳ (Kisa (47’)

Bảng B:

Andorra 1 - 4 Israel (Andorra: Lima (pen, 15’); Israel: Damari (3’, 41’, 82’), Hemed (pen, 90’)

Bosnia-Herzegovina 1 - 1 Bỉ (Bosnia-Herzegovina: Dzeko (28’); Bỉ: Nainggolan (51’)

Wales 2 - 1 Cyprus (Wales: Cotterill (13’), Robson-Kanu (23’); Cyprus: Laban (36’)

Bảng H:

Croatia 6 - 0 Azerbaijan (Croatia: Kramaric (11’), Perisic (34’, 45’), Brozovic (45’+1), Modric (pen, 56’), Sadygov (OG, 61’)

Malta 0 - 1 Ý (Ý: Pelle (23')

Na Uy 2 - 1 Bulgaria (Na Uy: Elyounoussi (13'), Nielsen (72'); Bulgaria: Bodurov (43')

Lĩnh Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.