Bồ Đào Nha nín thở đợi tin Ronaldo trước trận gặp Đan Mạch

14/10/2014 18:00 GMT+7

(TNO) Trước trận gặp Đan Mạch ở lượt đấu thứ 2 vòng loại Euro 2016 diễn ra vào 1 giờ 45 ngày 15.10 (giờ VN), tay siêu cò Jorge Mendes không tiếc lời tâng bốc thân chủ Cristiano Ronaldo lên mức siêu đẳng. Thực sự lúc này người Bồ Đào Nha đang cần những lời có cánh ấy, để tiếp thêm niềm tin về siêu nhân của mình.

(TNO) Trước trận gặp Đan Mạch ở lượt đấu thứ 2 vòng loại Euro 2016 diễn ra vào 1 giờ 45 ngày 15.10 (giờ VN), tay siêu cò Jorge Mendes không tiếc lời tâng bốc thân chủ Cristiano Ronaldo lên mức siêu đẳng. Thực sự lúc này người Bồ Đào Nha đang cần những lời có cánh ấy, để tiếp thêm niềm tin về siêu nhân của mình.

>> David Moyes: Ronaldo từng mê hoặc tôi
>> HLV Deschamps: Varane và Benzema sẽ khiến Ronaldo lu mờ
>> Ronaldo, Messi chuẩn bị vào cuộc đua giành Quả bóng vàng

 Ronaldo đi bóng trong sự truy cản của Paul Pogba - Ảnh: Reuters
Ronaldo đi bóng trong sự truy cản của Paul Pogba - Ảnh: Reuters

“Chúng ta sẽ không bao giờ tìm được người nào giống anh ấy. Ronaldo là vô địch. Thực sự là cậu ấy mỗi lúc lại tốt hơn và sẽ tiếp tục hoàn thiện đến năm... 40 tuổi.

Không có giới hạn cho Ronaldo. Khi Ronaldo kết thúc sự nghiệp, sẽ không ai có thể phá vỡ những kỷ lục cậu ấy! Không chỉ là cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử, Ronaldo còn là vận động viên vĩ đại nhất mọi thời đại.

Không ai có thể so sánh với cậu ấy, cầu thủ xuất sắc nhất trong môn thể thao vua, nơi tính cạnh tranh cao nhất”, Jorges Mendez không tiếc một lời khen nào ca ngợi thân chủ của mình, tiền đạo Cristiano Ronaldo.

Có thể bạn sẽ thấy chướng tai hoặc cho rằng tay siêu cò hơi quá đà. Nhưng hãy tin rằng người Bồ Đào Nha rất vui lòng nghe chúng nói về biểu tượng thể thao vĩ đại nhất của họ sau những đồn đoán về chấn thương gối mới nhất của anh.

 Ronaldo vẫn là linh hồn không thể thay thế của Bồ Đào Nha - Ảnh: Reuters
Ronaldo vẫn là linh hồn không thể thay thế của Bồ Đào Nha - Ảnh: Reuters

Người Bồ Đào Nha cần Ronaldo, người hùng đã tỏa sáng ở loạt play-off với Thụy Điển, ghi 4 bàn thắng và là niềm cảm hứng bất tận để Bồ Đào Nha xua tan sợ hãi về bóng ma thất bại để giành vé đến World Cup 2014 tại Brazil.

Vòng loại Euro 2016 này cũng vậy, họ đang cần Ronaldo hơn bao giờ hết, ngay ở trận gặp Đan Mạch này.

Với 50 bàn thắng sau 115 lần khoác áo tuyển Bồ Đào Nha, Ronaldo sẽ vẫn là họng súng chủ lực của Bồ Đào Nha trong cảnh họ phải có một chiến thắng ở chuyến làm khách đến sân Parken tại Kobenhavn của Đan Mạch sau khi đã thua ở trận mở màn vào tháng 9 vừa qua.

Còn nhớ, đấy là trận đấu Bồ Đào Nha vắng Ronaldo nhưng được chơi trên sân nhà trước đối thủ hạng yếu Albania. Đấy cũng là lúc Bồ Đào Nha với nhiều ngôi sao danh tiếng lập tức hiện nguyên hình là một chú hổ không nanh vuốt.

 Các cầu thủ Bồ Đào Nha sau thất bại muối mặt trước Albania - Ảnh: AFP
Các cầu thủ Bồ Đào Nha sau thất bại muối mặt trước Albania - Ảnh: AFP

Họ cầm bóng nhiều, đan bóng nhiều thật. Nhưng không tạo ra được đột biến bởi thiếu hẳn một ý tưởng và khả năng hiện thực ý tưởng đó.

Những tình huống uy hiếp của Nani, Vieirinha, Ricardo Horta, William... đều quá vô hại để có thể trở thành bàn thắng cho đến khi Bekim Balaj tung cú vô lê hạ gục thủ thành Rui Patricio đem về chiến thắng gây sốc của Albania và gieo rắc nỗi buồn lẫn sợ hãi lên khắp nước Bồ.

Đêm đấy, giữa nỗi ngao ngán, người ta lại nhận thấy nhớ và thèm cái bóng của Ronaldo phủ lên tuyển Bồ Đào Nha biết bao.

 Ronaldo dứt điểm trong trận Bồ Đào Nha gặp Pháp - Ảnh: Reuters
Ronaldo dứt điểm trong trận Bồ Đào Nha gặp Pháp - Ảnh: Reuters

Bồ Đào Nha là đội bóng một người? Có lẽ người Bồ cũng chẳng còn bận tâm nhiều đến câu hỏi ấy nữa. Bởi họ lúc này chỉ mong rằng Ronaldo sẽ lại ra sân, Bồ Đào Nha sẽ vẫn là một đội bóng mạnh chứ không phải hình ảnh vô hại như trước Albania.

Ronaldo đã trở lại nhưng không ghi bàn ở trận giao hữu thua Pháp 1-2. Thậm chí anh còn tập tễnh rời sân ở phút 76 với cái gối phải chườm đá làm dấy lên một loạt nghi vấn về khả năng ra sân của anh ở trận gặp Đan Mạch.

Sau trận thua đáng tủi hổ trước Albania, HLV Paulo Bento đã bị sa thải. Thay cho ông là Fernando Santos, người đã đưa Hy Lạp đi đến vòng 16 đội tại World Cup 2014 ở Brazil và sẽ có trận đấu chính thức đầu tiên tại Kobenhavn.

 Ronaldo rời sân ở phút 76 trận thua Pháp 1-2 - Ảnh: Reuters
Ronaldo rời sân ở phút 76 trận thua Pháp 1-2 - Ảnh: Reuters

Tân HLV Fernando Santos là người giỏi, qua cách đưa Hy Lạp thể hiện tại World Cup. Nhưng sẽ có một điều không đổi: Bồ Đào Nha sẽ vẫn phải sống dựa vào từng nhịp thở của Ronaldo.

Bồ Đào Nha đang tạm xếp chót bảng I, sẽ buộc phải thắng Đan Mạch nhằm thu hẹp khoảng cách đang là 4 điểm nhân lúc Serbia chưa kịp tăng tốc. Muốn thế, họ sẽ phải đặt hết nguyện cầu lên đôi vai rắn chắc của Ronaldo, à không, cái đầu gối mạnh khỏe của anh.

Có một tia hy vọng: Ronaldo khẳng định việc chườm đá chỉ nhằm ngăn ngừa những biến chứng của chấn thương, một hành động an toàn của một trong những cầu thủ có ý thức chăm sóc cơ thể nhất thế giới.

Và nữa: Anh vừa lập hat-trick trong màu áo Real Madrid, tức vẫn rất sung và khỏe. Không phải vậy sao?

Tiểu Bảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.