Batistuta từng nhờ chuyên gia cắt bỏ đôi chân mình

01/09/2014 09:00 GMT+7

(TNO) Cựu tiền đạo Fiorentina kể rằng ông phải sống cùng sự đau đớn của mắt cá chân, thậm chí nó còn khiến anh không thể đi vào nhà vệ sinh.

(TNO) Cựu tiền đạo Fiorentina kể rằng ông phải sống cùng sự đau đớn của mắt cá chân, thậm chí nó còn khiến anh không thể đi vào nhà vệ sinh.

>> Cựu danh thủ Batistuta lên tiếng trước tin ly hôn vợ
>> Con của Batistuta đi đóng phim

 
Batistuta có sự nghiệp lấp lánh trong màu áo tuyển quốc gia - Ảnh: AFP

Huyền thoại bóng đá người người Argentina Gabriel Batistuta bây giờ 45 tuổi, treo giày năm 2006 sau một sự nghiệp lấp lánh với câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia.

Tuy nhiên, ông tiết lộ quyết định về hưu không có gì thú vị, chẳng qua do ông quá đau đớn ở mắt cá chân.

Batistuta nói với TyC Sports: "Tôi rời xa bóng đá và ban đêm tôi không thể tiểu tiện dù toilet chỉ cách có 3 mét. Tôi biết nếu tôi đứng dậy, mắt cá chân sẽ giết tôi...

Tôi đã đến khám ở bác sĩ Avanzi và nói với ông ta hãy cắt đứt chân tôi. Ông ta nhìn tôi và nói rằng tôi bị điên.

Thật sự là tôi không thể chịu đựng được nữa. Không còn lời nào để diễn tả cơn đau của tôi. Tôi từng nhìn Oscar Pistorius và nói tự nhủ: "Đó là giải pháp của tôi?".

Kể từ khi lắp ốc vít vào chân phải của mình, Batistuta thừa nhận ông có thể đi vòng quanh mà không gặp rắc rối.

 
Thay gì nghỉ ngơi, Batistuta qua tận Qatar để đá bóng - Ảnh: AFP

"Vấn đề của tôi là tôi không còn sụn hay dây chằng, chỉ xương chịu đựng thân hình 86 ký của tôi. Đó là lý do tạo ra sự đau đớn. Nhưng bây giờ tôi ổn hơn 3 năm trước rồi".

Kim Chao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.