Cầm đầu vụ cá độ ở V.Ninh Bình, Trần Mạnh Dũng lĩnh án 30 tháng tù

25/08/2014 07:00 GMT+7

(TNO) Sáng nay, 25.8, Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình đã tuyên phạt tiền vệ Trần Mạnh Dũng 30 tháng tù giam vì tội cầm đầu trong vụ án đánh bạc xảy ra tại CLB V.Ninh Bình trong khuôn khổ AFC Cup 2014.

(TNO) Sáng nay, 25.8, Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình đã tuyên phạt tiền vệ Trần Mạnh Dũng 30 tháng tù giam vì tội cầm đầu trong vụ án đánh bạc xảy ra tại CLB V.Ninh Bình trong khuôn khổ AFC Cup 2014.

>> Ngày 25.8 xét xử các cầu thủ V.Ninh Bình dính cá độ ở AFC Cup 2014
>> Cầu thủ thứ 3 của V.Ninh Bình bị bắt vì không có thái độ hợp tác
>> Vụ đánh bạc ở CLB V.Ninh Bình: Có thể truy nã đối tượng Đào Đức Lợi


CLIP phiên xét xử cầu thủ V.Ninh Bình cá độ tại AFC Cup 2014 

 11 giờ 50

 Chủ tọa phiên tòa, Phó chánh án Tòa án Hình sự Ninh Bình Nguyễn Thành Đoàn đọc bản tuyên án:

- Trần Mạnh Dũng: 30 tháng tù.

- Đào Đức Lợi: 30 tháng tù.

- Lê quan Hùng và Nguyễn Mạnh Dũng mỗi bị cáo 27 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 24 tháng.

- Các cầu thủ khác bị phạt 24 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 24 tháng. 

Phạt bổ sung các bị cáo từ 20 triệu - 25 triệu đồng.

 Tuyên án

 11 giờ 10

- Phạm Xuân Phú: Hình phạt đối với bị cáo là thỏa đáng nhưng mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ cho bị cáo. Bị cáo rất ân hận và xin lỗi người hâm mộ, lãnh đạo CLB V.Ninh Bình, hứa sẽ ăn năn hối cải, trở thành người có ích cho xã hội.

- Quang Hùng (lại khóc khi nói lời sau cùng): Bị cáo biết lỗi của mình. Bị cáo trẻ người non dạ, không được học hành đến nơi đến chốn, suy nghĩ chưa hết. Cho bị cáo cơ hội để làm lại cuộc đời. Gia đình bị cáo nghèo khó lắm.


Cha và anh trai của Lê Quang Hùng tại phiên xử

- Ngọc Anh: Bị cáo rất hối hận. Bị cáo xin Hội đồng xét xử cho bị cáo trở thành công dân có ích. Xin lỗi mọi người vì hành động dại dột của mình.

- Lê Văn Duyệt: Hối hận về việc mình đã làm. Xin lỗi người hâm mộ Ninh Bình, Ban huấn luyện, Tập đoàn. Xin cho bị cáo mức án thấp nhất có thể.

- Nguyễn Gia Từ: Bị cáo có thời gian cống hiến tại Ninh Bình khá dài, có nhiều đóng góp cho CLB, mong xem xét tình tiết giảm nhẹ, giảm án cho bị cáo. Bố bị cáo mất, mẹ già đang bệnh. Xin được sớm trở về với cuộc sống đời thường. Qua báo đài gửi lời xin lỗi đến mẹ, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, CLB và người hâm mộ cả nước.

- Văn Hưng: Biết lỗi, xin lỗi... Xin Hội đồng xét xử cho bị cáo được giảm nhẹ hình phạt.

- Trần Mạnh Dũng: Bị cáo thành khẩn khai báo. Ăn năn hối lỗi, biết việc làm của mình là sai trái. 3 tháng tạm giam, sự nghiệp đã mất. Xin quý tòa cho mức án nhẹ nhất để trở về với xã hội, làm người có ích. Gửi lời xin lỗi bầu Trường, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, người hâm mộ cả nước. 

- Đào Đức Lợi: Bị cáo nhận thấy mình sai trái. Trong khi bị tạm giam, bị cáo rất ân hận. Mong quý tòa xem xét cho tôi mức án nhẹ nhất, trở về chăm sóc cha mẹ già và các con.

- Nguyễn Mạnh Dũng: Xem xét cho bị cáo cơ hội làm lại cuộc đời, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Xin lỗi bầu Trường, CLB, người hâm mộ Ninh Bình và cả nước. Bị cáo sẽ không bao giờ vi phạm bất kỳ lỗi lầm nào nữa.

- Phan Anh Tuấn: Bị cáo nhận thấy lỗi lầm và rất ân hận. Mong được mức án nhẹ nhất, để làm lại từ đầu. Xin lỗi người hâm mộ, bầu Trường, đội bóng...

Hội đồng xét xử nghị án và sẽ tuyên án trong ít phút tới. 

 Lời nói sau cùng

 11 giờ

Tranh luận và tự bào chữa của các bị cáo:

- Lê Văn Duyệt: Không tranh luận.

- Phan Anh Tuấn: Không tranh luận.

- Nguyễn Văn Hưng: Không tranh luận. Không oan. Không có nói gì về mức án và hình phạt phụ.

- Nguyễn Gia Từ: Hoàn toàn đồng ý với viện kiểm sát, không có tranh luận gì.

- Chu Ngọc Anh: Không tranh luận gì. Luận tội thảo đáng rồi.

- Quang Hùng: Không tranh luận.

- Nguyễn Mạnh Dũng: Nhất trí với đại diện Viện kiểm sát.

- Đào Đức Lợi: Tội danh đúng rồi. Bị cáo cảm thấy mức án hơi nặng với bị cáo. 

- Trần Mạnh Dũng: Bản thân bị cáo có nhiều đóng góp cho đội tuyển quốc gia, U.23 và V.Ninh Binh. Xem xét cho bị cáo tình tiết giảm nhẹ. V.Ninh Bình đoạt 2 Cúp Quốc gia và 1 Siêu Cúp. Năm 2009, SEA Games bên Lào bị cáo cùng U.23 Việt Nam gành HCB. HCĐ Cúp TP.HCM cùng với đội tuyển Quốc gia. Bị cáo xin được giảm nhẹ tội.

Viện kiểm sát trả lời: về trường hợp của Đào Đức Lợi và Trần Mạnh Dũng, mức hình phạt là phù hợp căn cứ vào các hành vi phạm tội và lời khai của các bị cáo.

Két thúc tranh luận, các bị cáo nói lời sau cùng.  

 

 10 giờ 50

Đại diện Viện kiểm sát nhận định, vụ việc là nghiêm trọng và cần phải cách ly một số đối tượng ra khỏi đời sống xã hội để giáo dục. Tuy nhiên nhân thân các bị cáo tương đối tốt, bản thân thành khẩn khai báo. Thêm vào đó, CLB V.Ninh bình đã có công văn đề nghị giảm nhẹ cho các bị cáo, nên cũng lấy đó làm căn cứ để xem xét khi lượng hình.

Đại diện Viện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình đề nghị mức án với các bị cáo như sau:

Các đối tượng phạm tội đánh bạc, áp dụng điều 248 khoản 2, điểm b xử phạt: Đào Đức Lợi và Trần Mạnh Dũng từ 18-24 tháng tù, phạt hai bị cáo từ 20-25 triệu đồng.

Nguyễn Mạnh Dũng từ 12-15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thử thách từ 30-36 tháng, phạt 20-25 triệu đồng. Lê Quang Hùng, Lê Văn Duyệt, Chu Ngọc Anh, Nguyễn Văn Hưng, Phạm Xuân Phú, Nguyễn Gia Từ từ 12-15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 14-20 tháng, phạt các bị cáo từ 15 -20 triệu đồng.

Phan Anh Tuấn từ 9-12 tháng cải tạo không giam giữ, được khấu trừ thời hạn tạm giam, phạt bị cáo từ 10-15 triệu đồng.

 

 10 giờ 35

Hiện Viện kiểm sát đang đọc bản luận tội.   

 10 giờ 30

Trần Mạnh Dũng xin được trình bày thêm: "Bị cáo có tội. Nhưng anh em làm gì cũng nên nhận. Đừng đổ tội cho 1 người. Có cái tâm, sau này còn con cái nữa".

Chủ tọa: Người ta nhận tội hết đấy chứ

- Mạnh Dũng: Bị cáo kêu gọi những cầu thủ biết chuyện hãy nói lên sự thực, không đổ tội cho mình bị cáo

Chủ tọa: Anh có ân hận không? Một mình anh “ăn" 2 suất. Anh đã nộp lại tiền chưa?

- Mạnh Dũng: Tôi rất ân hận, đã nộp lại hết tiền.

Tòa cho Trần Mạnh Dũng về chỗ, đề nghị Viện kiểm soát và các vị chủ tọa hỏi thêm. 

 

 10 giờ 30

Ông Vũ Đình Chu, quê tại huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình, hiện đang chữa bệnh tại Viện 5, TP.Ninh Bình đã "trốn viện" tới tòa để theo dõi phiên xử vụ cá độ bóng đá.

Ông Chu nói: "Bản thân là một người hâm mộ bóng đá của Ninh Bình, tôi và rất nhiều cổ động viên hết sức buồn và bức xúc trước sự việc các cầu thủ tham gia cá độ.  Mong rằng tòa sẽ đưa ra mức án đúng mức, bảo đảm tính răn đe, nhưng cũng đủ để tạo cơ hội cho các cầu thủ lập công, chuộc tội.

Hi vọng sau vụ việc này, những cầu thủ dính án nói chung và những cầu thủ trẻ nói riêng xem như là một bài học xương máu để rèn luyện chuyên môn và tư cách đạo đức trong quá trình luyện tập và thi đấu. Không sa đà trước những cám dỗ của đồng tiền một cách mù quáng. Bán rẻ danh dự của mình và đội bóng". 

 Ý kiến người dân theo dõi phiên tòa

 10 giớ 15

Chủ tọa gọi Phan Anh Tuấn

Chủ tọa: Biết "tài ba hòa" khi nào?

- Anh Tuấn: Trước chỉ biết hủy kèo là thôi. Vào sân Trần Mạnh Dũng nói cố gắng tích cực thi đấu. Tôi đá ở vị trí tiền vệ trung tâm.

Chủ tọa: Về V.Ninh Bình bao lâu?

- Anh Tuấn: Được 1 năm

Chủ tọa: Anh cũng nhận 75 triệu à? Bị cáo đá chính?

- Anh Tuấn: Không, dự bị ạ.

Chủ tọa: Chia như vậy không công bằng. Người ngồi ngoài cũng được 75 triệu. Bị cáo có thắc mắc không? Ai là người đưa tiền cho bị cáo?

- Anh Tuấn: Nguyễn Gia Từ

Chủ tọa: Nộp lại chưa?

- Anh Tuấn: Bị cáo nộp lại rồi.

 

 10 giờ 5

Chủ tọa gọi Nguyễn Gia Từ

Chủ tọa: Hối hận không?

- Từ: Dạ có ạ.

Chủ tọa: Sao lúc cá độ và nhận tiền thắng độ thì không suy nghĩ chín chắn đi?

- Gia Từ im lặng

Chủ tọa: Lương của anh bao nhiêu một tháng?

- Từ: Dạ 25 triệu

Chủ tọa: So với thu nhập của dân Việt Nam thì không phải là thấp. Cậu mới 25 tuổi, có thể thi đấu được thêm nhiều năm nữa. Cứ chịu khó thì vẫn sống được mà.

 

 9 giờ 55

Chủ tọa gọi Phạm Xuân Phú

Chủ tọa: anh biết về bắt kèo tài 3 hòa khi nào?

- Phú: Bị cáo biết về tài ba hòa ở khu vực kỹ thuật do các đồng đội thông báo.

Chủ tọa: Bị có là chủ mưu hay bị rủ rê?

- Phú: Bị cáo là người bị rủ rê.

Chủ tọa: sử dụng tiền vào việc gì?

- Phú: Chưa biết

Chủ tọa: Có oan không?

- Phú: Không ạ.

Chủ tọa: Có ân hận không?

- Phú: Rất ân hận 

 

 9 giờ 50

Tòa gọi Lê Văn Duyệt lên thẩm vấn.

Chủ tọa: Tôi hi vọng anh khai báo trung thực hơn.

Lê Văn Duyệt nhắc lại chuyện đá mà không có tiền thì đá làm gì. Ngoài ra, sau đó Bùi Mạnh Hà nói lại mới biết việc bắt kèo.

"Tối 15.3, tôi có nghe nói sang làm trận đó thôi. Chỉ mang tính chất gợi ý thôi. Ngày 17.3 chúng tôi gặp nhau. Hùng sang gọi tôi đến phòng Trần Mạnh Dũng. Nguyễn Mạnh Dũng nói ở Việt Nam lộ rồi. Trong phòng lúc đó có 2 Trần Mạnh Dũng, Nguyễn Mạnh Dũng, Chu Ngọc Anh, Lê Quang Hùng. Cả thảy 6 người trong phòng quyết định hủy kèo hiệp 1.

Sau đó, Nguyễn Mạnh Dũng nói cứ tiếp tục chơi. Lê Quang Hùng thông báo về kèo tài 3 hòa", Lê Văn Duyệt khai.

Chủ tọa: Tham gia cá độ làm gì?

- Duyệt: Lấy tiền xin việc cho vợ.

Chủ Tọa: Tập đoàn bố trí công ăn việc làm cho. Nói như vậy mang tiếng vợ, có ân hận không?

- Dạ có ạ.

 

 9 giờ 40

Chủ tọa cho Chu Ngọc Anh về chỗ, gọi Lê Quang Hùng

Chủ tọa: Anh có biết chuyện cá độ không?

- Lê Quang Hùng: Có ạ

Chủ tọa: Anh nhận được bao tiền?

- Lê Quang Hùng: Bị cáo nhận được 40 triệu

Chủ tọa: Bị cáo dùng tiền cá độ vào việc gì?

- Lê Quang Hùng: Bị cáo dùng để xây mộ cho người thân. Bị cáo thực sự cần tiền để xây mộ, nên mới tham gia cá độ.

Nói đến đây, bị cáo Lê Quang Hùng bật khóc, khiến chủ tọa phải động viên và lấy làm tiếc cho hành vi tham gia vào vụ cá độ của Hùng.

Chủ tọa cho Hùng về chỗ 

 

 9 giờ 30

Chủ tọa cho Trần Mạnh Dũng về chỗ, gọi Chu Ngọc Anh

Chủ tọa: Khi nào anh biết có chuyện cá độ trong đội?

- Chu Ngọc Anh: Trần Mạnh Dũng điện gọi tôi sang phòng nói chuyện. Tôi cũng chỉ nghe thế chứ không tham gia.

Chủ tọa: Cá độ mà không bàn bạc thì lúc thua ai bỏ tiền ra trả? Anh nhận được bao tiền?

- Chu Ngọc Anh: Tôi nhận được 75 triệu từ Trần Mạnh Dũng

Chủ tọa: Viện kiểm sát truy tố anh về tội đánh bạc có oan không?

- Chu Ngọc Anh: Có ạ

Chủ tọa: Sao?

- Chu Ngọc Anh: À, không oan ạ

Tòa cho Chu Ngọc Anh về chỗ. 

 

 9 giờ 20

Sau phần thẩm vấn Trần Mạnh Dũng, chủ tọa đã lần lượt gọi Quang Hùng, Phan Anh Tuấn (ảnh), Nguyễn Văn Hưng đứng lên đối chất vì Trần Mạnh Dũng trả lời quanh co.

 

 9 giờ

Chủ tọa cho Đào Đức Lợi về chỗ, yêu cầu Trần Mạnh Dũng lên thẩm vấn

Chủ tọa: Đào Đức Lợi khai thế đúng hay sai?

- Mạnh Dũng: Đúng, nhưng thiếu. Vì không phải chỉ có bị cáo điện về cho anh Lợi

Chủ tọa: Các anh dùng điện thoại nào?

- Mạnh Dũng: Tôi mượn của Chu Ngọc Anh

Chủ tọa: Anh nhờ Chu Ngọc Anh mượn của Phan Anh Tuấn thì đúng hơn

Chủ tọa gọi Chu Ngọc Anh. Chu Ngọc Anh thừa nhận mượn điện của Phan Anh Tuấn sau đó đưa lại cho Mạnh Dũng mượn.

 

 

Chủ tọa bắt đầu thẩm vấn Đào Đức Lợi - người được xác định là đầu mối của vụ bán độ.

 

Chủ tọa: Ai mời anh vào Ninh Bình?

- Lợi: Trần Mạnh dũng gọi điện mời ăn cơm.Tôi đi với hai người bạn là  Chiến và Sản

Chủ tọa: Anh đến có những ai?

- Lợi: Tôi đến có Trần Mạnh dũng, Nguyễn Mạnh Dũng, Phú, Danh Ngọc, Quyến,

8 người ăn cơm bình thường

- Lợi: Trần Mạnh dũng , Phú có việc về trước.

(Sau khi ra về, Trần Mạnh dũng điện thoại cho Lợi nhưng không nói chuyện gì về cá độ bóng đá - PV)

Chủ tọa: Trần Mạnh Dũng có hẹn gì không?

(Chủ tọa tạm dừng lưu ý các bị cáo “nếu ở tòa thành khẩn, khai sự thật thì có thể xem là tình tiết giảm nhẹ, tòa án có thể cho hưởng mức dưới khung hình phạt”. Nói như vậy để các bị cáo có thái độ khai báo thành khẩn)

Chủ tọa: Thế ngày mấy ai từ Malaysia điện về cho anh? Sau khi Trần Mạnh Dũng điện về trao đổi gì?

 - Lợi: Nhất trí với nhau cá độ

Chủ tọa: Tiền đặt cá độ là bao nhiêu?

 - Lợi: Hai tỉ

Chủ tọa: Anh có nhất trí không?

- Lợi: Tôi chưa quyết. Sang ngày 4.3 Dũng điện về, nhưng tôi nói không nhận trận này, vì các thông tin về kèo độ đã bị lộ

Đến trưa ngày 18.3 Dũng tiếp tục điện về, tôi nêu phương án “tài ba hòa” và Dũng đồng ý

Chủ tọa: Anh nhận bao nhiêu?

- Lợi: Tôi nhận cá độ, nhưng chưa thống nhất tiền. Khi trận đấu diễn ra 20 phút tôi mới nhận...

Chủ tọa: Sau khi thua độ ai điện đòi tiền anh?

- Lợi: Dũng ạ

Chủ tọa: Anh lấy tiền đâu trả?

- Lợi: Tiền nhà và vay bố đẻ

 

 8 giờ 30

Cáo trạng dài gần 10 trang đã được đọc xong.   
  Bắt đầu đọc cáo trạng.   
  Chủ tọa nêu rõ các quyền và nghĩa vụ của bị cáo tại phiên xét xử.   

 8 giờ

Chủ tọa điều hành thực hiện các thủ tục theo quy định.   
 

Mặc dù 7 giờ 30 phút phiên xét xử mới bắt đầu nhưng mới hơn 6 giờ một số phóng viên báo chí đã có mặt.

Sau đó các cầu thủ và cũng là bị cáo trong phiên tòa hôm nay lần lượt đến tòa bằng taxi. Đầu tiên là Văn Duyệt và Ngọc anh, sau đó vài phút Trần Mạnh Dũng, Gia Từ, Anh Tuấn, Quang Hùng và thủ môn Văn Hưng cũng có mặt.

Như vậy là 3 cầu thủ bị tạm giam là Trần Mạnh Dũng, Phan Anh Tuấn và Nguyễn Mạnh Dũng đã được tại ngoại trước khi diễn ra phiên xét xử này.

Sau khi có mặt đông đủ, các bị cáo đã tập trung tại phòng xét xử và chờ đợi đến giờ làm việc. Lúc này đông đảo phóng viên các báo tranh thủ chụp hình các bị cáo.

 3 cầu thủ V.Ninh Bình được tại ngoại trước phiên xét xử

 

Hội đồng xét xử sơ thẩm, đại diện là ông Nguyễn Thành Đoàn - Phó Chánh án TAND tỉnh Ninh Bình sẽ ngồi ghế chủ toạ kiêm thẩm phán xét xử vụ án “Đánh bạc và tổ chức đánh bạc”. Dự kiến 10 bị cáo liên quan đến vụ án ra xét xử trong thời gian 1 ngày làm việc.   
  Theo nguồn tin của Thanh Niên Online, ngoại trừ Đào Đức Lợi, gia đình của các cầu thủ NB bị khởi tố vụ án đều không muốn thuê luật sư bào chữa cho con em mình.   
 

Theo Điều 248 và Điều 249, Bộ luật Hình sự, tội danh “Đánh bạc” có khung hình phạt 2-7 năm tù, tội “Tổ chức đánh bạc” chịu án từ 3-10 năm tù.

Năm 2005, tại SEA Games 23 diễn ra tại Philippines, một số cầu thủ ĐT Việt Nam đã tham gia dàn xếp tỉ số để thắng Myanmar 1-0 và sau đó bị khởi tố, tạm giam.

Vụ án này được TAND TP.HCM đưa ra xét xử sơ thẩm vào ngày 25-1-2007 và phúc thẩm ngày 20 -4- 2007 với các mức án: Lê Quốc Vượng (chủ mưu) - 4 năm tù giam; Phạm Văn Quyến, Lê Văn Trương, Trần Hải Lâm, Châu Lê Phước Vĩnh - 2 năm tù treo và 2 năm thử thách; Lê Bật Hiếu, Huỳnh Quốc Anh - 2 năm 6 tháng tù treo và 3 năm thử thách, cùng vì tội “Tổ chức đánh bạc”. 

 Hình phạt

 7 giờ 15

Ông Hoàng Mạnh Trường, Chủ tịch Tập đoàn The Vissai NB nói: “Tôi sẽ không có mặt tại phiên tòa ngày 25.8, nhưng cách đây gần 2 tháng đã chỉ đạo Chủ tịch CLB Phạm Văn Lệ có công văn gửi tòa án và Viện kiểm sát xin được giảm án tù cho cầu thủ.

Về phía đội bóng, nếu tiếp tục thua CLB Kitchee (Hồng Kông, Trung Quốc) ở lượt về tứ kết vào tối 26.8 và chính thức bị loại khỏi AFC Cup thì tôi cũng chính thức cho giải tán đội. Tất cả các cầu thủ sẽ được thanh lý hợp đồng, bao gồm cả Văn Quyến và những người khác. NB cần xóa đi, làm lại từ đầu mà không ân hận gì hết. Tôi sẽ dồn sức và tiền bạc để nuôi lứa trẻ U.17, U.19 và có thể quay lại bóng đá VN sau 3 năm tới.

Theo như cam kết với Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng, đội NB có quyền bảo lưu suất đá giải chuyên nghiệp trong 3 năm. Nhưng tôi muốn sự quay lại của NB phải thật sự đàng hoàng, chất lượng tốt với một điều kiện: V-League phải thay đổi cách làm. Ít ra, cũng phải như Bình Dương chứ còn để tình trạng một ông chủ nhiều đội bóng như hiện nay là không thể chấp nhận được”.

 Bên lề

 

Theo kết luận điều tra của Công an tỉnh Ninh Bình, 9 cầu thủ V.Ninh Bình tham gia cá độ với đối tượng Đào Đức Lợi ((thường trú tại xã An Hưng, H.An Dương, TP.Hải Phòng). Các cầu thủ Trần Mạnh Dũng và Nguyễn Mạnh Dũng được xác định là chủ mưu, tổ chức lôi kéo các cầu thủ khác tham gia cá độ trong trận đấu của CLB V.Ninh Bình với CLB Kelantan (Malaysia) diễn ra ngày 18.3 tại Malaysia.


Bị can Đào Đức Lợi - Ảnh: Gia Nghi

Trần Mạnh Dũng chính là người gọi điện rủ Đào Đức Lợi từ Hải Phòng tới TP.Ninh Bình ăn cơm tối và sau đó bàn bạc việc cá độ với Nguyễn Mạnh Dũng.

Các cầu thủ Trần Mạnh Dũng, Nguyễn Mạnh Dũng, Phạm Xuân Phú, Lê Quang Hùng, Chu Ngọc Anh, Lê Văn Duyệt, Nguyễn Gia Từ, Nguyễn Văn Hưng và Phan Anh Tuấn liên tục họp bàn tại Việt Nam và Malaysia, thống nhất việc cá độ.

Trước trận đấu, từ Malaysia, các cầu thủ đã nhắn tin về Việt Nam bắt độ với Đào Đức Lợi với số tiền 1,02 tỉ đồng và sau đó thắng độ 850 triệu đồng. Sau trận đấu, các cầu thủ thắng độ và được Đào Đức Lợi trả tiền thông qua một người đàn ông đang sinh sống tại TP.HCM. Các cầu thủ chia nhau số tiền này và sau đó đã nộp lại tại cơ quan điều tra.

Theo thiếu tá Nguyễn Văn Hoan, Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm trật tự xã hội Công an tỉnh Ninh Bình, mọi hành vi của các đối tượng tham gia cá độ đều nằm trong “tầm ngắm” của các trinh sát.

Ngày 30.3, CLB V.Ninh Bình chính thức có đơn đề nghị cơ quan cảnh sát điều tra vào cuộc làm rõ trắng đen nghi vấn các cầu thủ “dính chàm”. Từ lá đơn này, thiếu tá Hoan và các đồng đội triển khai các hoạt động “đánh” án.

Ngày 15.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố vụ án đánh bạc xảy ra ngày 18.3.2014 tại CLB V.Ninh Bình. Ngày 29.4, Đào Đức Lợi (thường trú tại xã An Hưng, H.An Dương, TP.Hải Phòng) và 9 cầu thủ của CLB V.Ninh Bình dính chàm đã bị khởi tố về tội đánh bạc.


Thủ môn Nguyễn Mạnh Dũng và tiền vệ Trần Mạnh Dũng - Ảnh: Khả Hòa

Đào Đức Lợi và các cầu thủ Nguyễn Mạnh Dũng, Trần Mạnh Dũng, Phan Anh Tuấn bị bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra. 6 cầu thủ khác được tại ngoại.

Theo thiếu tá Hoan, các bị can đã thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Ninh Bình cũng đã xác định cầu thủ Phạm Văn Quyến không “dính chàm” trong vụ việc nghiêm trọng này dù trước đó tiền đạo xứ Nghệ vài lần bị triệu tập.

Các cầu thủ Văn Thắng và Hoàng Danh Ngọc, mỗi người nhận 50 triệu đồng của nhóm cầu thủ tham gia cá độ nhưng theo thiếu tá Hoan, căn cứ tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra xác định chưa đủ cơ sở để xử lý hình sự về hành vi che giấu tội phạm của 2 cầu thủ này.

Các cầu thủ “dính chàm” khai báo rằng, họ cho Văn Thắng tiền vì gia đình Thắng đang gặp khó khăn về kinh tế và cho Danh Ngọc tiền vì vợ cầu thủ này chuẩn bị sinh con.

 Diễn biến vụ án

Thanh Niên Online

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.