Trần Mạnh Dũng vẫn quanh co đẩy tội

25/08/2014 09:37 GMT+7

(TNO) Đứng cúi mặt trước vành móng ngựa, giọng nói rất nhỏ nhưng Trần Mạnh Dũng khai tương đối quanh co về việc mua sim và gọi điện thoại về Việt Nam để thông tin qua lại việc bắt độ.

(TNO) Đứng cúi mặt trước vành móng ngựa, giọng nói rất nhỏ nhưng Trần Mạnh Dũng khai tương đối quanh co về việc mua sim và gọi điện thoại về Việt Nam để thông tin qua lại việc bắt độ.

>> 3 cầu thủ V.Ninh Bình được tại ngoại trước phiên xét xử
>> Xét xử các cầu thủ V.Ninh Bình cá độ tại AFC Cup 2014
>> AFC ban lệnh cấm thi đấu quốc tế đối với 9 cầu thủ V.Ninh Bình

 
Trần Mạnh Dũng tại tòa - Ảnh: Đinh Dụng

Chủ tọa nói rằng, Trần Mạnh Dũng đã mượn điện thoại của Phan Anh Tuấn để gọi điện về Việt Nam cho Lợi để bàn bạc việc cá độ.

Trần Mạnh Dũng khai, chính Nguyễn Mạnh Dũng mua hộ sim Malaysia và Nguyễn Mạnh Dũng gọi về cho Lợi để thông báo: “Em sử dụng sim này".

Sau đó, Nguyễn Mạnh Dũng lại thừa nhận, ngày 17.3 bị cáo có liên lạc với Lợi vì thấy có cuộc nhờ từ số máy Lợi. “Anh Lợi nói ở nhà lộ thông tin tài hiệp 1 rồi và bị cáo nói với Nguyễn Mạnh Dũng. Tối đó anh Dũng điện về cho anh Lợi”, Trần Mạnh Dũng khai.

Sau đó chủ tạo quay qua hỏi Trần Mạnh Dũng về việc bắt kèo 3 hòa. Trần Mạnh Dũng khai đến trưa 18.3 mới ra kèo này và do Lợi đưa ra nhưng lúc đó Dũng chưa nhận, vì một mình cầu thủ này không quyết định được.

Trần Mạnh Dũng khai trước khi ra sân thì các bị cáo họp lại với nhau. Nhưng lại nói, trận đấu diễn ra được 17 phút mới nhận điện của Lợi để nhận độ 1,02 tỉ tài ba hòa.

Quang Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.