Djokovic thừa nhận bị phân tâm vì thảm họa lũ lụt ở quê nhà

19/05/2014 16:35 GMT+7

(TNO) Novak Djokovic, tay vợt số 2 thế giới người Serbia đã đánh bại Rafael Nadal với tỷ số 2-1 (4/6, 6/3, 6/3) để lên ngôi vô địch giải quần vợt Rome Masters vào đêm qua 18.5 (giờ Việt Nam). Anh đã tặng chiến thắng này cho quê nhà đang bị tàn phá bởi lũ lụt sau khi kết thúc trận đấu.

(TNO) Novak Djokovic, tay vợt số 2 thế giới người Serbia đã đánh bại Rafael Nadal với tỷ số 2-1 (4/6, 6/3, 6/3) để lên ngôi vô địch giải quần vợt Rome Masters vào đêm qua 18.5 (giờ Việt Nam). Anh đã tặng chiến thắng này cho quê nhà đang bị tàn phá bởi lũ lụt sau khi kết thúc trận đấu.

>> Djokovic đánh bại Nadal để lần thứ ba đăng quang Rome Masters
>> Nadal gặp Djokovic ở trận chung kết Rome Masters
>> Nadal và Djokovic chật vật vào bán kết, Li Na bị loại

Djokovic thừa nhận bị phâm tâm vì thảm họa lũ lụt ở quê nhà
Djokovic dành tặng chiến thắng cho người dân quê nhà - Ảnh: AFP

Chính quyền Serbia cho biết 25 người đã thiệt mạng, hàng chục ngàn ngôi nhà mất điện và không có nước uống vì đợt lũ lụt tồi tệ nhất thế kỷ. Thảm họa xảy ra sau khi lượng mưa tương đương trong 3 tháng đột ngột trút xuống vùng Balkan trong đó có lãnh thổ của Serbia chỉ trong 3 ngày vào tuần trước.

Djokovic nói với phóng viên của AP rằng: “Đây là khoảng thời gian cấp bách đối với người dân và đất nước tôi. Tuy nhiên, chúng tôi đang đoàn kết. Tôi dâng chiến thắng và chiếc cúp này cho họ”.

Djokovic thổ lộ anh cảm thấy khó khăn trong việc tập trung thi đấu tại Rome vì trận lụt kinh hoàng ở quê nhà, khi mọi người đang chung tay nhưng anh không thể tham gia.

Bên cạnh đó, Djokovic đã chỉ trích giới truyền thông quốc tế đã không đưa tin đầy đủ về tình thảm họa ở quê anh. Anh nói: “Không may là tin tức về những gì đang diễn ra lại không đầy đủ. Tôi đọc CNN, BBC và các mạng tin tức lớn khác và thấy người ta nói nhiều về các thợ mỏ ở Thổ Nhĩ Kỳ nhưng đó lại là thảm họa khác. Không có tin gì về Serbia trong khi đây là trận lụt lớn nhất mà tôi và cả châu Âu chứng kiến”.

Trước đó, sau trận thắng Milos Raonic ở bán kết, Djokovic đã kêu gọi sự giúp đỡ từ cộng đồng quốc tế. Anh cũng đã dẫn đầu một nhóm người trong đó có Raonic và HLV Boris Becker chụp ảnh để tuyên truyền về thảm họa ở quê nhà.

Quốc Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.