Tuyển Việt Nam để cho Philippines vượt qua 1-0

27/11/2012 17:07 GMT+7

(TNO) Cánh cửa đi tiếp của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2012 đang dần khép lại sau khi để cho Philippines vượt qua bằng bàn thắng duy nhất của Caligdong ở phút 86.

(TNO) Cánh cửa đi tiếp của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2012 đang dần khép lại sau khi để cho Philippines vượt qua bằng bàn thắng duy nhất của Caligdong ở phút 86.

>> Việt Nam - Philippines: Trận chiến không khoan nhượng!
>> HLV Philippines bị cấm chỉ đạo trận gặp Việt Nam
>> Văn Quyết - vũ khí bí mật ở trận chiến với Philippines?

 
Cổ động viên Việt Nam đến sân Rajamangala cổ vũ cho đội nhà - Ảnh: Khả Hòa 

* Hiệp 1 đã bắt đầu.

- Tuyển VN tiếp tục ra sân với trang phục toàn trắng. Còn Philippines với trang phục toàn xanh.

- Trọng tài bắt chính trận đấu này là một người Trung Quốc Ma Ning.

 
Công Vinh (9) đi bóng qua một hậu vệ của Philippines - Ảnh: Khả Hòa

- Phút thứ 1: Tuyển VN giao bóng trước.

- Phút thứ 3: Tấn Tài đã có cú sút về phía khung thành Philippines nhưng bóng đi nhẹ và thiếu chính xác.

- Phút thứ 7: VN đã chủ động chơi tấn công ngay từ những phút đầu.

- Phút 11: Philippines có một pha tấn công khá nguy hiểm, đáng tiếc ở pha kết thúc cuối cùng Phil Younghusband đã trượt chân.

- Phút 14: Philippines liên tục khoét ở cánh có Văn Biển - cầu thủ thay cho Văn Phong bị đau.

- Phút 17: Có một điều khác biệt ở tuyển VN so với trận ra quân, các học trò HLV Phan Thanh Hùng tập trung chơi tấn công ở trung lộ.

- Phút 21: Nhịp độ trận đấu chỉ ở mức trung bình. Cả 2 đội liên tục có những pha chuyền bóng sai địa chỉ.

- Phút 23: Paul Mulders có pha căng ngang khá nguy hiểm, nhưng thủ môn Hồng Sơn chơi rất cảnh giác. Tuyển VN đáp trả sau đó bằng cú sút xa khá căng của Quốc Anh.

 
Thành Lương (19) tranh bóng quyết liệt - Ảnh: Khả Hòa

- Phút 28: Phil Younghusband có cú sút trực diện cực mạnh, bóng đi trúng vào người một hậu vệ VN. Ngay sau đó, trọng tài Ma Ning đã phạt cầu thủ mang áo số 10 Philippines do giả vờ ngã.

- Phút 32: Tuyển VN vẫn đang bế tắc trong việc áp sát khung thành Philippines. Phan Thanh Hưng thi đấu rất mờ nhạt từ đầu.

- Phút 37: Thời gian kiểm soát bóng của tuyển VN nhỉnh hơn, nhưng vẫn chưa tìm ra lỗ hổng nào nơi hàng phòng ngự Philippines để có thể khai thác.

- Phút 41: Paul Mulders có đường chuyền thẳng vào khung thành VN, thủ môn Hồng Sơn phải bay người đẩy bóng ra.

- Phút 44: Trọng Hoàng sút trúng chân một hậu vệ Philippines.

 
Đội trưởng Minh Đức phải băng đầu thi đấu - Ảnh: Khả Hòa

- Phút 45: Trọng tài cộng thêm 1 phút cho hiệp 1. Đội trưởng VN Minh Đức đã bị đau sau một pha va chạm với Phil Younghusband. Tiền đạo của Philippines đã dùng tiểu xảo (vung tay) với Minh Đức.

- Phút 45+1: Trọng tài phạt Minh Đức 1 thẻ vàng.

Trọng tài thổi còi kết thúc hiệp 1. Tỷ số là 0-0.

** Hiệp 2 đã bắt đầu.

- Phút 49: Phil Younghusband tung ra cú sút làm giật mình hàng thủ VN. Philippines đã bộc lộ sự nôn nóng. Nếu hòa hoặc thua trận này, cơ hội đi tiếp của Philippines gần như chấm hết.

- Phút 52: Trọng tài phạt đội trưởng Philippines Robert Gier 1 thẻ vàng vì lỗi vào bóng nguy hiểm với Quốc Anh.

- Phút 59: Tấn Tài tung ra một cú sút xa khá căng từ cự ly khoảng 33m, bóng đi đúng ngay vị trí thủ môn Sacapano chọn sẵn.

- Phút 62: Thế chủ động đang thuộc về tuyển VN. Philippines đang triển khai thế trận phòng thủ phản công.

So với hiệp 1, trong hiệp 2 những pha tấn công của tuyển VN đa dạng hơn. Bóng được tập trung ra 2 biên rồi sau đó được chuyền ngược vào phía trong ở tầm thấp.

- Phút 65: Phil Younghusband rời sân và người vào thay là Denis Wolf.

Trên sân Rajamangala xuất hiện HLV trưởng của Thái Lan Winfried Schaefer. Tuyển Thái Lan sẽ có trận đấu thứ 2 ở bảng A với Myanmar, cũng diễn ra trên sân Rajamangala.

- Phút 70: Tuyển VN có sự thay đổi người đầu tiên. Công Vinh rời sân và người vào thay là Quang Hải. Công Vinh tiếp tục có trận thứ 2 không thành công.

Tuyển VN đã có tổng cộng 4 sút về phía khung thành đối phương, trong khi Phippines chỉ có 1 lần. Tuy nhiên, xét về mức độ nguy hiểm thì phía Philippines nhỉnh hơn.

- Phút 72: Văn Quyết vào sân thay cho Thành Lương.

- Phút 74: Lucena bị phạt 1 thẻ vàng vì lỗi vào bóng nguy hiểm với Quang Hải.

- Phút 78: Tỷ số vẫn là 0-0. Philippines thi đấu với đội hình rất thấp. Tuyển VN vẫn cầm bóng nhiều hơn nhưng chưa thể tiếp cận được khung thành của thủ môn Sacapano.

- Phút 79: Văn Quyết có pha sút bóng đầu tiên về phía khung thành Philippines, bóng đi hơi nhẹ.

- Phút 81: Guirado có pha đi bóng dũng mãnh, vượt qua Văn Biển rồi tung ra cú sút. Đình Đồng phải lấy thân mình cản bóng sau cú sút cuối cùng của Guirado. Tuyển VN lúc này vẫn chơi với 10 người do đội trưởng Minh Đức đang được các bác sĩ săn sóc.

- Phút 84: Philippines bắt đầu dâng cao đội hình.

 
Niềm vui chiến thắng của thủ môn Sacapano của Philippines - Ảnh: Khả Hòa

- Phút 86: VÀO. Philippines dẫn VN 1-0. Cầu thủ vào sân thay người Caligdong đã sút bóng hiểm hóc sau 1 pha khống chế bóng điệu nghệ.

- Phút 88: Tấn Tài làm rung xà ngang Philippines sau một pha sút bóng cực mạnh từ cự ly gần. Thủ môn Sacapano đã bất lực cản phá nhưng cú sút của Tấn Tài lại không thắng được xà ngang.

- Phút 90: Trọng tài Ma Ninh cộng thêm cho hiệp 2 đến 4 phút bù giờ.

- Phút 90+2: Tấn Tài sút phạt nhưng bóng đi cao hơn khung thành. Sau tình huống này, trọng tài đã rút thẻ vàng cảnh cáo thủ thành Sacapano vì đã cố tình câu giờ.

- Phút 90+4: Trọng tài Ma Ning đã thổi còi kết thúc trận. Philippines thắng VN 1-0.

Đội hình ra sân

Việt Nam: Hồng Sơn - Đình Đồng, Gia Từ, Minh Đức, Văn Biển - Thành Hưng, Thành Lương, Trọng Hoàng, Tấn Tài, Quốc Anh - Công Vinh

Philippines: Ed Sacapano - Robert Gier, Juan Guirado, Denis Caraga, James Younghusband - Jerry Ruben, De Jong, Paul Mulders, Ray Jonsson, Patrick Reichelt - Phil Younghusband

Sơn Tùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.