Cần Thơ còn ngập đến bao giờ?

20/10/2012 10:19 GMT+7

Sáng 18.10, một vị phó giám đốc sở chở con đi học bằng xe gắn máy bị té ngã ướt hết quần áo do sụp ổ gà trên một con đường ngập sâu tại trung tâm TP.Cần Thơ. Vị phó giám đốc trên không phải là nạn nhân duy nhất của tình trạng ngập lụt những ngày qua ở thành phố này.

Đã thành lệ, từ nhiều năm nay cứ triều cường lên cao nội ô TP.Cần Thơ lại tràn trề sóng nước, nhưng năm nay, dường như đường ngập sâu hơn, lâu hơn, gây khó khăn nhiều hơn. Trên các tuyến đường huyết mạch như: 30.4, Châu Văn Liêm, Nguyễn An Ninh, Nam Kỳ Khởi Nghĩa,Trần Hưng Đạo, Phan Đình Phùng, Hai Bà Trưng, Ngô Gia Tự, Lý Tự Trọng, Trần Văn Khéo, Lê Lai, Trần Văn Hoài… tình trạng ngập sâu, ngập cục bộ xuất hiện ở nhiều nơi.

 Đường bị ngập
Nước tràn vào nhà trên đường 30.4
Đường bị ngập
Đường 2 chiều Trần Văn Hoài bị ngập tràn lan

Sáng 19.10 trên đại lộ Hòa Bình, nhiều cô gái bán báo, bán hoa (nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10) phải xoắn quần lội nước để phục vụ khách hàng. Nhiều người dân ngụ trong các hẻm đường 30.4, Phan Đình Phùng… bì bõm lội nước lần ra đường lớn để uống cà phê, ăn điểm tâm trong thời gian nước dâng xâm lấn tứ tung này. Tình trạng ngập lụt tại trung tâm Cần Thơ báo chí đã nhiều lần lên tiếng. Cơ quan chức năng thường đổ lỗi cho cốt nền đường thấp, do người dân xây dựng lấn chiếm kênh rạch, che lấp hố ga nên nước lên thì dễ mà rút lại rất khó…

Còn nhớ tại cuộc họp báo mới đây do UBND TP.Cần Thơ tổ chức, Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Tấn Dược trong báo cáo của mình cũng chỉ cho biết sẽ tiếp tục “Theo dõi diễn biến tình trạng ngập nghẹt và giám sát công tác nạo vét hệ thống thoát nước để có kế hoạch xử lý”. Theo dõi và xử lý đến bao giờ khi tình trạng ngập lụt ngày càng diễn ra một cách nghiêm trọng hơn?

 Bài, ảnh: Thụy Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.