Ghe thủng đáy chìm, 4 người thoát chết

18/07/2012 16:45 GMT+7

(TNO) Một gia đình may mắn thoát chết khi chiếc ghe chở đầy xi măng chìm trên sông Sài Gòn vào rạng sáng 18.7.

Theo tài công Nguyễn Văn Ron (quê Long An), khoảng 2 giờ sáng 18.7, ông điều khiển chiếc ghe số hiệu TG-5201 chở gần 150 tấn xi măng đi từ Q.9 (TP.HCM) về cảng Bà Lụa (Bình Dương).

Khi ngang khu vực gần cầu Bình Lợi (thuộc sông Sài Gòn, P.13, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) bất ngờ nước tràn vào khiến ghe chìm dần.

Chìm ghe chở hàng, 4 người thoát chết 1
Chiếc ghe gặp nạn nổi lên trên sông Sài Gòn sau khi lượng xi măng đổ hết xuống lòng sông

Ông Ron cho biết, trước đó, ông đã phát hiện ghe bị thủng đáy, nước tràn vào ồ ạt. Ông Ron cùng vợ và 2 người con trai đã bơi vào bờ, thoát chết.

Theo ước tính ban đầu, toàn bộ lượng xi măng trị giá hàng trăm triệu đồng đã chìm dưới lòng sông. Chiếc ghe sau đó nổi lên và trôi tự do trên sông Sài Gòn.

Tin, ảnh: Ngọc Thọ

>> 2 vụ chìm tàu không rõ nguyên nhân
>> Đã trục vớt được 14 container trong vụ chìm tàu
>> Chìm tàu cá, 2 người chết
>> Cứu 7 ngư dân bị chìm tàu
>> Chìm tàu cá, 2 ngư dân mất tích
>> Vụ chìm tàu ở Cửa Đại: Còn 5 người mất tích
>> Chìm tàu chở than, 9 người chết và mất tích

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.