Đổi tên vì Olympic

28/05/2012 12:32 GMT+7

(TNO) Chào mừng Olympic London 2012 sắp diễn ra, một anh chàng 28 tuổi ở Anh đã quyết định đổi tên với mong muốn mình cũng là nhân vật đặc biệt trong sự kiện mang tính lịch sử này.

(TNO) Chào mừng Olympic London 2012 sắp diễn ra, một anh chàng 28 tuổi ở Anh đã quyết định đổi tên với mong muốn mình cũng là nhân vật đặc biệt trong sự kiện mang tính lịch sử này, dù không phải là một vận động viên của môn thể thao nào cả.

Theo Mirror, anh chàng này lấy tên của 12 vận động viên từng đạt huy chương vàng trong các kỳ Olympic trước đó để đặt tên cho mình.

Giờ đây, anh nhân viên văn phòng này đã có một cái tên rất lạ với 71 ký tự: Thomas Steve Redgrave Matthew Pinsent Linford Christie Ian Thorpe Daley Thompson Chris Hoy Seb Coe Carl Lewis Steve Ovett Jonathan Edwards Ben Ainslie Usain Bolt Manly.

Vì ước muốn lạ lùng đó, Thomas phải trả 33 bảng Anh (khoảng 1 triệu đồng) để có giấy chứng nhận đổi tên hợp pháp.

Đáng nói, trong cái tên dài dằng dặc kia, không hề xuất hiện bóng dáng một vận động viên nữ nào bởi Thomas không muốn mang tiếng lấy tên của con gái.

Theo nhiều người, với việc làm lập dị trên, chàng trai này đã tạo ra một “kỷ lục Olympic” mới trong lịch sử.

C.Nhung

>> Đại bác âm thanh
>> Sân vận động “co giãn”
>> Nhà tù "tự do" nhất thế giới
>> Cưới trong nghĩa trang
>> Gian nan vì một con cá

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.