N.Sài Gòn nói “không” với Emil Lê Giang

08/04/2012 15:04 GMT+7

(TNO) Sau buổi tập vào chiều qua (7.4), HLV Phạm Công Lộc của N.Sài Gòn đã chính thức gửi lời chia tay đến cầu thủ Việt kiều Emil Lê Giang. Tiền đạo mang quốc tịch Slovakia sẽ tìm nơi khác sau hơn một tuần thử việc tại CLB này.

(TNO) Sau buổi tập vào chiều qua (7.4), HLV Phạm Công Lộc của N.Sài Gòn đã chính thức gửi lời chia tay đến cầu thủ Việt kiều Emil Lê Giang. Tiền đạo mang quốc tịch Slovakia sẽ tìm nơi khác sau hơn một tuần thử việc tại CLB này.

>> Tài năng bóng đá gốc Việt hồi hương
>> Cầu thủ "triệu euro" ghi bàn cho Navibank Sài Gòn
>> Emil Lê Giang ấn tượng với Tài Em  


Emil Lê Giang (giữa) trong một buổi tập với N.Sài Gòn - Ảnh: Khả Hòa

Đến thử việc tại N.Sài Gòn vào chiều 30.3, Emil Lê Giang đã có nhiều trải nghiệm trong môi trường bóng đá Việt Nam. Trong những ngày đầu tiên, Emil không thể theo kịp nhịp độ tập luyện của toàn đội bởi thời tiết khá nóng ở TP.HCM.

Theo nhận xét của HLV Phạm Công Lộc, trở ngại lớn nhất của Emil là ngoài khả năng chuyên môn không quá vượt trội, anh còn bị tính là ngoại binh nếu ký hợp đồng.

Không thành công ở N.Sài Gòn, nhưng Emil Lê Giang vẫn vui vẻ tìm cơ hội mới: “Tôi nghĩ có thể trở ngại về thời tiết đã khiến mình khó khăn trong việc hòa nhập với N.Sài Gòn. Tôi cảm thấy rất mệt và nhịp thở quá cao. Điều đó ảnh hưởng đến khả năng vận động của tôi. Nhưng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để hy vọng tìm cơ hội ở các đội bóng khác”.

Cũng liên quan đến N.Sài Gòn, sáng 8.4, toàn đội đã lên đường sang Myanmar để thi đấu trận đầu tiên lượt về bảng H, AFC Cup 2012 gặp Ayeyawady United vào ngày 10.4.

HLV Phạm Công Lộc xuất ngoại cùng một bác sĩ, một trợ lý và 18 cầu thủ. Các trường hợp bị chấn thương và không có thể lực tốt nhất là Việt Cường, Quang Hải, Tài Em, Khánh Lâm đều được nghỉ ngơi ở nhà.

Mục tiêu của N.Sài Gòn là có điểm và nếu có cơ hội sẽ giành luôn chiến thắng để đoạt vé sớm vào vòng sau.

Anh Kiệt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.