Đà Nẵng hòa kịch tính

26/03/2012 03:53 GMT+7

Trong thế trận chỉ chơi với 10 người từ rất sớm (Huỳnh Quốc Anh bị đuổi ở phút 13 do đánh nguội đối phương) và bị chủ nhà Cao su Đồng Tháp (ĐT) dẫn 3-1, nhưng bằng bản lĩnh của một đội bóng lớn, SHB Đà Nẵng (ĐN) đã gỡ hòa 3-3 và tìm được 1 điểm quý giá trên sân Cao Lãnh chiều qua.

Trong thế trận chỉ chơi với 10 người từ rất sớm (Huỳnh Quốc Anh bị đuổi ở phút 13 do đánh nguội đối phương) và bị chủ nhà Cao su Đồng Tháp (ĐT) dẫn 3-1, nhưng bằng bản lĩnh của một đội bóng lớn, SHB Đà Nẵng (ĐN) đã gỡ hòa 3-3 và tìm được 1 điểm quý giá trên sân Cao Lãnh chiều qua.

Bằng tinh thần và sức trẻ cộng với lợi thế hơn người, ĐT đã áp đặt được thế trận nhưng không hoàn toàn kiểm soát bóng tốt. Điều đó cũng nói lên thế trận ở hiệp 1, Hải Anh ghi bàn trước cho ĐT sau pha dàn xếp với Felix và Gaston Merlo gỡ hòa 1-1 cho ĐN từ pha đột phá dũng mãnh và đường chuyền căng ngang như đặt của Thanh Hưng.

 
Xếp hạng sau 11 lượt: 1/Hà Nội T&T: 20 điểm, 2/Becamex Bình Dương: 20 điểm, 3/Sài Gòn FC: 19 điểm, 4/SHB Đà Nẵng: 17 điểm, 5/Hoàng Anh Gia Lai: 16 điểm, 6/Vissai Ninh Bình (10 trận): 15 điểm, 7/Sông Lam Nghệ An (10 trận): 14 điểm, 8/Thanh Hóa: 13 điểm, 9/Cao su Đồng Tháp: 12 điểm, 10/Khatoco Khánh Hòa: 12 điểm, 11/Navibank Sài Gòn (10 trận): 12 điểm, 12/Hà Nội FC (10 trận): 11 điểm, 13/KiênLong Bank Kiên Giang: 10 điểm, 14/Vicem Hải Phòng: 6 điểm.

Trong hiệp 2, từ sai lầm của thủ môn Thanh Bình cản trái phép pha đi bóng của Hải Anh ở phút 55 tạo cơ hội cho Felix sút thắng quả 11m, và chỉ hơn 1 phút sau chân sút này đã có bàn thắng thứ 9 cho riêng mình khi nâng 3-1 cho ĐT. Đến lúc này, ít người nghĩ rằng ĐN sẽ giành lại được 1 điểm khi họ vẫn phải vất vả lấp đầy khoảng trống trên sân do thiếu người. Vậy mà nỗ lực của Merlo cộng với yếu kém trong phòng ngự của chủ nhà giúp chân sút này gỡ 2-3 ở phút 78 và chính anh dùng đầu chuyền cho Niko ấn định tỷ số hòa 3-3 ở phút 87 trong sự sững sờ của khán giả ĐT.

Trên sân Thống Nhất, lối đá tấn công vũ bão từng giúp Sài Gòn FC chiếm ngôi đầu một thời gian dài đã không thể phát huy hết sức mạnh trước một Becamex Bình Dương (BD) già dặn và chặt chẽ trong lối chơi. Việc thiếu cặp trung vệ Phước Tứ và Đình Luật khiến Sài Gòn FC phơi bày nhiều sơ hở. Chính vậy ngay phút thứ 8, Tăng Tuấn đã tận dụng yếu kém này để ghi bàn thắng duy nhất cho BD.

16 giờ chiều nay, The Vissai Ninh Bình (NB) sẽ tiếp SLNA (VTV3 trực tiếp) được dự báo sẽ rất quyết liệt. Đội bóng của HLV Nguyễn Văn Sỹ sẽ dốc toàn lực để vượt qua SLNA để vươn lên nhóm đầu. Trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội FC (HN) với ưu thế sân nhà có khả năng vượt qua Navibank Sài Gòn (bóng đá TV trực tiếp lúc 16 giờ 10).

M.Ngọc - Q.Huy - L.Trí

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.