Nghi án một thanh niên chết trong đám cháy

27/10/2011 00:49 GMT+7

Sáng 26.10, một vụ cháy nghiêm trọng đã xảy ra tại căn nhà 3 tầng lầu nằm trên đường Bình Lợi, P.13, Q.Bình Thạnh, TP.HCM do ông L.V.H (43 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) làm chủ.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, khoảng 6 giờ 45 cùng ngày, lửa đột nhiên bốc lên từ lầu 2 của căn nhà này, sau đó bùng cháy dữ dội và lan lên lầu 3. Lúc xảy ra cháy, bên trong nhà có khoảng 11 người (gần một nửa là nữ, còn lại là nam) đang ở đây và thoát ra ngoài kịp thời. Sau đó, lực lượng PCCC của Q.Bình Thạnh đã có mặt kịp thời dập tắt đám cháy sau 15 phút. Tiến hành khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng đã phát hiện một xác chết nam thanh niên trong một căn phòng. Đáng chú ý, tư thế của nạn nhân nằm sấp dưới sàn nhà. Căn phòng mà nạn nhân nằm chết được thiết kế như một quán “bar”, trang bị đèn, dàn nhạc, tường cách âm…

Theo người dân chứng kiến tại hiện trường, lúc xảy ra cháy, một chiếc ô tô từ trong nhà chạy ra chở theo nhiều người trong xe. Cơ quan công an đã mời ông L.V.H và 2 cô gái có mặt lúc xảy ra cháy đến trụ sở lấy lời khai nhưng họ vẫn chưa tỉnh, có hiện tượng đang “say” thuốc nên khai báo lung tung. Bước đầu công an xác định nạn nhân có thể là N.C.M (43 tuổi, quê Nghệ An), vào TP.HCM được 4 ngày nay thì gặp nạn...

Đội trọng án của Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP.HCM đã vào cuộc điều tra. Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.

Đàm Huy - Ngọc Thọ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.