Âm vang biển đảo Tổ quốc

12/10/2011 00:17 GMT+7

7.500 khán giả ngồi chật kín các hàng ghế của Cung thể thao Tiên Sơn (Đà Nẵng) tối 11.10 dù trước giờ khai diễn Khát vọng trẻ 4 trời đổ mưa nặng hạt. Họ không chỉ xem một chương trình giải trí mà còn thể hiện cùng nghệ sĩ tình yêu biển đảo Tổ quốc.

Một sân khấu đầy màu sắc với 3 cụm màn hình led lớn đặt ở khán đài C làm tăng hiệu ứng phần nhìn cộng với lòng nhiệt tình, hưng phấn của hàng ngàn khán giả, khách mời đã làm đêm diễn Khát vọng trẻ (KVT) 4 với chủ đề Tổ quốc nhìn từ biển trở thành đêm hội cho tuổi trẻ Đà Nẵng.

Trong phần phát biểu khai mạc, Tổng biên tập Báo Thanh Niên Nguyễn Quang Thông nhấn mạnh: “Trong phạm vi của một chương trình nghệ thuật có thời lượng, ban tổ chức cùng các ca sĩ, diễn viên mong muốn được chuyển tải đến quý khán giả cùng các bạn trẻ thông điệp về tình yêu Tổ quốc, tình yêu biển đảo quê hương và trách nhiệm của những người trẻ hôm nay trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước”.

Màn hợp ca theo phong cách hợp xướng do 50 sinh viên trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật Đà Nẵng, 20 vũ công trong trang phục lính biển cùng 5 môn sinh vovinam thể hiện ca khúc Khúc hát biển đảo Tổ quốc tôi của nhạc sĩ An Thuyên đã làm khán đài như bùng nổ khi bên dưới hàng ghế khán giả, 70 môn sinh vovinam biểu diễn những thế võ đẹp mắt. KVT 4 gây ấn tượng mạnh cho người xem bằng tiết mục mở màn khác lạ.

Đến tham dự chương trình có ông Nguyễn Xuân Anh, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng; ông Nguyễn Phước Lộc, Chủ tịch Hội LHTN VN, đại tá Ngô Sỹ Quyết, Tư lệnh Vùng 3 Hải quân.

Đạo diễn Hải Ninh phân định KVT 4 thành 2 phần: Tổ quốc nhìn từ biểnKVT. Do vậy kết cấu đêm diễn cũng khá rõ ràng với 2 dòng nhạc: trữ tình, sâu lắng ở phần đầu và sôi động, hào hứng ở phần sau. Nếu Quang Dũng chinh phục khán giả bằng giai điệu ngọt ngào của Chút thư tình người lính biển thì Quang Linh lại thể hiện giọng ca thật “ngọt” qua bài Hát từ biển khơi.

Chủ đề biển đảo được thể hiện rõ hơn với các ca khúc Gần lắm Trường Sa ơi, Tình biển, Hoàng hôn trên đại dương lần lượt do 3 nữ ca sĩ trình bày: Thanh Thúy, Mỹ Như và Phương Vy. Trước đó, giọng ca Đức Tuấn thật trầm ấm trong bài Lắng nghe tiếng sóng biển.

Tổ quốc nhìn từ biển cũng là ca khúc phổ thơ của Nguyễn Việt Chiến do Quỳnh Hợp sáng tác được Anh Bằng trình bày cùng dàn hợp xướng với nhịp hành khúc trầm hùng và cương quyết. Đây là lần đầu tiên ca khúc này được dàn dựng ở thể loại hợp xướng trên sân khấu lớn. Phần giao lưu giữa 2 MC Tường Vân - Quý Bình cùng nhà thơ Nguyễn Việt Chiến và chị Trần Thị Thủy là con của anh hùng liệt sĩ Trần Văn Phương đã anh dũng hy sinh tại Trường Sa năm 1988 trong lúc Thủy còn chưa chào đời thật sự tạo nên điểm nhấn cho chương trình.

 
Đàm Vĩnh Hưng, Quang Dũng, Mỹ Tâm và Kasim Hoàng Vũ cùng hợp ca bài Quê hương tuổi thơ tôi - Ảnh: Nguyễn Tú

 
Các chiến sĩ hải quân cổ vũ cho chương trình - Ảnh: Đỗ Tuấn

Nhóm MTV đánh dấu sự trở lại sau 4 năm chia tay bằng ca khúc Yêu đời/Hương biển biểu diễn cùng nhóm Tre Đà Nẵng thuộc Nhà hát ca múa nhạc Trưng Vương. Màn biểu diễn bài Tuổi trẻ của Hà Anh Tuấn bằng nhịp điệu sống động cộng thêm sự thể hiện của nhóm múa với các đạo cụ từ xô, can nhựa, nắp nồi... tạo điểm độc đáo riêng.

Phần 2 KVT tiếp tục với những ca khúc trên nền nhạc pop/rock như Biết yêu (Thanh Thảo), Tìm lại (Kasim Hoàng Vũ), Tình ca muôn đời (Uyên Linh), Cám ơn mùa thu (Đàm Vĩnh Hưng)... Mỹ Tâm xuất hiện tại quê nhà bằng bài hát quen thuộc Giấc mơ muôn màu với màn biểu diễn trống rất sôi nổi, sau đó cùng Đàm Vĩnh Hưng, Kasim Hoàng Vũ và Quang Dũng - những ca sĩ gốc miền Trung - hợp ca Quê hương tuổi thơ tôi.

Ca sĩ trẻ Suboi và hai beatbox Minh Kiên, Minh Tuấn cùng DJ Quang DMA trình bày Khát vọng thanh niên do Suboi sáng tác theo phong cách hip hop với sự minh họa của nhóm múa I’m hiphop cũng là một trong những tiết mục độc đáo của chương trình.

Hàng ngàn khán giả đã đứng dậy cùng vỗ tay hát theo các ca sĩ, 50 sinh viên trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật Đà Nẵng ca khúc Con đường chúng ta đi (lời Đặng Lê Nguyên Vũ - Lưu Trọng Văn/nhạc Phạm Minh Tuấn) cùng 70 môn sinh vovinam, kết thúc đêm diễn trong cảm xúc hào hùng.

Nhằm ủng hộ Nghị quyết T.Ư, chỉ thị của Chính phủ hỗ trợ ngư dân tiếp tục ra khơi, bám biển, PVI Holdings - thành viên của Tập đoàn dầu khí Việt Nam đã đứng ra thành lập Quỹ An Ngư Việt giúp đỡ các ngư dân khi tham chương trình bảo hiểm An Ngư Việt do Tổng công ty bảo hiểm PVI cung cấp. Với sản phẩm này, PVI nhận bảo hiểm cho các rủi ro khách quan, bất khả kháng mà bà con gặp phải trên biển như mất mát, phá hoại về phương tiện, ngư cụ... Ngư dân khi tham gia chương trình bảo hiểm sẽ được Quỹ An Ngư Việt hỗ trợ toàn bộ phí bảo hiểm.

Ông Trương Quốc Lâm
Phó TGĐ Tổng công ty PVI Holdings, TGĐ Tổng công ty bảo hiểm PVI

Giao lưu trực tuyến “Khơi nguồn sáng tạo”: Trao giải thưởng “Khi Tổ quốc cần”

Chiều qua 11.10, trong khuôn khổ chương trình Liên hoan Tuổi trẻ sáng tạo, bảo vệ môi trường năm 2011, tại TP Huế, T.Ư Đoàn phối hợp với Báo Thanh Niên tổ chức chương trình giao lưu trực tuyến “Khơi nguồn sáng tạo” trên Thanh Niên Online. Tại buổi giao lưu đã có hàng ngàn ý kiến, câu hỏi của các bạn đọc trực tiếp tại hội trường gửi đến anh Phan Văn Mãi -  Bí thư T.Ư Đoàn; chị Vũ Thị Giáng Hương - Phó trưởng ban Thanh niên công nhân và đô thị T.Ư Đoàn; ông Lê Đăng Thọ - Phó giám đốc Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật VN (VIFOTEC); bà Lê Thị Vỹ Phượng - Trưởng ban Biên tập website Sanytuong.vn, phụ trách Trung tâm sách ý tưởng VN và các cá nhân đã có những phát minh, sáng tạo, đề tài được tuyên dương.

Tối cùng ngày, tại Trung tâm văn hóa thông tin tỉnh Thừa Thiên - Huế, Liên hoan Tuổi trẻ sáng tạo bảo vệ môi trường năm 2011 đã bế mạc. Ban tổ chức tuyên dương, trao giải cho 80 mô hình, điển hình trong công tác bảo vệ môi trường năm 2011.

* Sáng 11.10, Hội LHTN TP Đà Nẵng tổ chức kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống Hội LHTN VN (15.10.1956) và trao giải thưởng “Khi Tổ quốc cần” cho 55 thanh niên là cán bộ hội tiêu biểu.

B.N.Long - M.Phương - H.Trà

Đỗ Tuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.