Nhà một giám đốc bị phóng hỏa lúc nửa đêm

07/07/2011 18:40 GMT+7

(TNO) Ngày 7.7, Công an Q.Bình Tân (TP.HCM) tiếp nhận hồ sơ vụ ông Phạm Hùng Sơn, Giám đốc Công ty To Long Co., Ltd (đường Bình Long, P.Bình Hưng Hòa A) bị kẻ lạ mặt phóng hỏa đốt nhà giữa đêm khuya.

Theo tường trình của ông Sơn, đêm 3.7, trong lúc đang rửa mặt ở tầng lửng thì ông nghe những tiếng động lạ ở dưới nhà.

Nhìn xuống, ông thấy trước cửa nhà, lửa bốc cháy ngùn ngụt. Rất may, do xăng chưa bén qua cánh cửa sắt nên chiếc ô tô hiệu Honda Civic của ông chưa bị bắt lửa.

Tại hiện trường, kẻ lạ mặt còn để lại một nhai nhựa có mùi xăng loại 2 lít.

Cũng theo ông Sơn, trước khi vụ việc phóng hỏa xảy ra vài ngày, một số đối tượng lạ mặt cũng ném kiếng vào nhà ông và để lại nhiều vết chém trên cửa sắt.

Ông Sơn khai, thời gian gần đây, ông thường xuyên nhận được tin nhắn đe dọa từ một thuê bao di động lạ.

Tin nhắn gần nhất cũng có nội dung tương tự và kết thúc bằng câu: “Đời là những giọt nước mắt khô không lệ”.

Được biết, ông Sơn và vợ đã ly dị nhưng vẫn sống chung trong căn nhà ngăn vách.

Vụ phóng hỏa tại nhà ông Sơn đang được Công an Q.Bình Tân điều tra, làm rõ.

Trần Duy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.