Sống chung với lũ

21/10/2010 19:00 GMT+7

(TNO) Nước các sông ở khu vực miền Trung dâng cao trong những ngày vừa qua đã gây ra hai đợt lũ liên tiếp làm người dân nơi đây phải sống trong cảnh vô cùng khốn khổ.

Đến xã Đức Nhân, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh những ngày qua, phóng viên Thanh Niên Online đã chứng kiến và thu vào ống kính hình ảnh cuộc sống của người dân giữa biển nước mênh mông.


Có nhà chỉ còn thấy nóc


Có nhà cao hơn thì nước cũng đã gần chạm mái


Nhiều ngôi nhà ở xã Đức Nhân, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh vẫn chìm trong biển nước. Ảnh chụp ngày 20.10


Mẹ đi vắng, bố đi làm xa, ba anh em Việt Hưng (14 tuổi), Thanh Hoài (9 tuổi) và Hồng Thắm (9 tháng tuổi) ở nhà trông nom, chăm sóc nhau trong những ngày lũ (thôn 6, xã Đức Nhân, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh)


Bé Hồng Thắm (9 tháng tuổi) ngóng ra ngoài trông bố mẹ về


Người dân làm lán che đưa gia súc lên đê tránh lũ


Bà Quyền, 86 tuổi, sống đơn thân khi con cháu đi làm xa, phải đưa gia súc lên đê để tránh lũ, bần thần không biết khi nào nước rút


Như bao bạn đồng trang lứa khác ở huyện Đức Thọ, em Thanh Bình (lớp 9, trường THCS Bùi Lai Nhân) những ngày qua phải nghỉ học vì trường chìm trong nước lũ


Ông Phan Đối năm nay đã bước sang tuổi 87 phải vất vả vật lộn với điều kiện sống ngập nước khi lũ về

Bạch Dương
(thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.