U.21 Đồng Nai đoạt ngôi đầu bảng

13/10/2010 09:14 GMT+7

Trên sân Hàm Rồng trận đấu giữa Đồng Nai Berjaya và An Giang (AG) diễn ra rất gay cấn. Đội trưởng Hoài Hậu cùng người đá cặp Kiên Trung chơi rất hay ở giữa sân đã giúp AG kiểm soát hoàn toàn khu trung tuyến. Tuy nhiên, AG không thể tận dụng tốt các cơ hội của mình để ghi bàn, bởi thiếu vắng chân sút chủ lực Lâm Hải.

Thế Hưng (12) thi đấu xuất sắc, góp phần vào chiến thắng của ĐN - Ảnh: Khả Hòa

Trên sân Hàm Rồng trận đấu giữa Đồng Nai Berjaya và An Giang (AG) diễn ra rất gay cấn. Đội trưởng Hoài Hậu cùng người đá cặp Kiên Trung chơi rất hay ở giữa sân đã giúp AG kiểm soát hoàn toàn khu trung tuyến. Tuy nhiên, AG không thể tận dụng tốt các cơ hội của mình để ghi bàn, bởi thiếu vắng chân sút chủ lực Lâm Hải.

Bước sang hiệp 2, thế trận bất ngờ đảo chiều khi Đồng Nai đẩy tốc độ trận đấu lên cao. Phút 49, từ pha sút bóng bật hậu vệ của Hồng Dương, Thế Hưng lao vào sút căng làm bó tay thủ môn Văn Tùng (AG), mở tỷ số cho đội bóng miền Đông Nam bộ. Không chỉ ghi bàn thắng quan trọng cho Đồng Nai, Thế Hưng còn chơi rất xuất sắc ở trận đấu này, khi anh được HLV Mai Thanh Hùng chuyển sang cánh trái để đá trám vị trí của Phương Tâm (bị treo giò vì  lãnh thẻ đỏ trong trận gặp Đà Nẵng). Đá lệch vai, nhưng Thế Hưng thi đấu cực kỳ ấn tượng, xứng đáng nhận phần thưởng cầu thủ xuất sắc nhất trận.

HLV Mai Thanh Hùng (Đồng Nai) phát biểu sau trận đấu: “Vượt qua các đối thủ nặng ký để có mặt ở bán kết đã chứng tỏ bóng đá trẻ Đồng Nai đã có sự tiến bộ vượt bậc. Khi cầu thủ Đồng Nai đã đạt được mục tiêu của mình, tôi tin họ sẽ chơi hay hơn để tiến đến trận cuối cùng”.

Chiến thắng trước AG, giúp Đồng Nai đoạt ngôi đầu bảng B với 7 điểm và sẽ gặp Bình Định ở trận bán kết 2 trên sân Pleiku lúc 15 giờ ngày 15.10.

Quang Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.