Nadal thắng nhanh để xem bóng đá

09/10/2010 10:27 GMT+7

Chiều qua, tay vợt số 1 thế giới Rafa Nadal chỉ mất có 72 phút để vào bán kết giải quần vợt Nhật Bản mở rộng (đang diễn ra ở Tokyo) khi hạ chóng vánh tay vợt Nga Dmitry Tursunov 2-0 (6/4, 6/1).

Nadal đầy hưng phấn khi lần đầu đến Tokyo dự giải ATP

Chiều qua, tay vợt số 1 thế giới Rafa Nadal chỉ mất có 72 phút để vào bán kết giải quần vợt Nhật Bản mở rộng (đang diễn ra ở Tokyo) khi hạ chóng vánh tay vợt Nga Dmitry Tursunov 2-0 (6/4, 6/1).

Ngay sau trận đấu, Nadal vội vã chạy vào phòng họp báo rồi nói: “Bây giờ tôi phải ăn tối, nghỉ ngơi một chút rồi đi xem trận Nhật Bản – Argentina ngay”. Trận giao hữu bóng đá này diễn ra tại Saitama, cách nơi Nadal thi đấu chỉ 1 giờ chạy xe. Người bạn thân nhất của Nadal trong trận đấu này không ai khác chính là Lionel Messi.

Nadal nói thêm: “Bạn tôi ở tuyển Argentina nhiều lắm. Thật vinh dự khi được thưởng thức trận đấu này. Tôi còn nhiều việc phải làm để chiến thắng giải này nhưng đây là cách tích cực giúp tôi thư giãn sau những trận đấu khó khăn”.

Ở các trận tứ kết khác, bất ngờ đã diễn ra khi tay vợt hạng 10 thế giới Andy Roddick thúc thủ trước Gael Monfils (Pháp) 1-2 (6/7, 6/4, 6/7). Monfils sẽ đối đầu cùng Radek Stepanek (CH Séc) trong trận bán kết 1 sau khi tay vợt Phần Lan Jarkko Nieminen chủ động bỏ cuộc vì bị sốt. Ở trận bán kết còn lại, Nadal đối đầu cùng Viktor Troicki (Serbia).

Hoàng Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.