Advocaat: “Tôi phải trả gần 1 triệu euro để được rời Bỉ”

02/10/2010 10:26 GMT+7

Đội tuyển Nga đã thỏa thuận đá giao hữu với đội tuyển Bỉ vào ngày 17.11 tới đây. Một trận giao hữu thông thường thì sẽ chẳng có gì đáng nói. Điều đáng nói là trong trận này, tân HLV Dick Advocaat của đội tuyển Nga sẽ phải quay lại đối mặt với đội bóng cũ mà ông đã đột ngột dứt tình ra đi hồi ngày 1.4 vừa qua.

Ông Advocaat và đội trưởng tuyển Nga, Andrei Arshavin (10)

Đội tuyển Nga đã thỏa thuận đá giao hữu với đội tuyển Bỉ vào ngày 17.11 tới đây. Một trận giao hữu thông thường thì sẽ chẳng có gì đáng nói. Điều đáng nói là trong trận này, tân HLV Dick Advocaat của đội tuyển Nga sẽ phải quay lại đối mặt với đội bóng cũ mà ông đã đột ngột dứt tình ra đi hồi ngày 1.4 vừa qua.

Lúc đó, ông Advocaat mới chỉ làm việc với tuyển Bỉ được 6 tháng, có nghĩa là mọi công trình ông đang xây dựng với đội bóng này đều còn đang dang dở ngổn ngang. Nhưng HLV người Hà Lan đã đang tâm bỏ rơi đội Bỉ để chạy theo danh tiếng lớn hơn của tuyển Nga, với hợp đồng thời hạn 4 năm, thay thế vị trí của người đồng hương Guus Hiddink.

Phía Bỉ khi đó đã coi hành động của ông Advocaat là một sự phản bội và thiếu tôn trọng với nền bóng đá Bỉ, thậm chí đã đe dọa đưa vụ việc này ra tòa án. Tuy nhiên, phía Nga đã dàn xếp ổn thỏa sự việc bằng cách trả 750.000 euro (1,01 triệu USD) cho phía Bỉ để giải phóng hợp đồng cho HLV người Hà Lan. Vì cái cách ra đi của mình nên Advocaat có thể lường trước được sự đón tiếp không mấy thân thiện của các CĐV Bỉ dành cho ông trong ngày trở lại. Tuy nhiên, ông Advocaat vẫn cho rằng mình không hề làm gì sai khi bỏ Bỉ sang Nga. “Tôi đã trả 750.000 euro cho người Bỉ để giải phóng hợp đồng của mình. Tôi không biết liệu có bao giờ họ có thể tìm được một HLV với giá rẻ hơn thế không nữa?”, ông Advocaat tuyên bố đầy ẩn ý.

N.C (Eurosport)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.