Berbatov tán dương thầy Ferguson

01/10/2010 09:25 GMT+7

Tiền đạo Dimitar Berbatov của M.U vừa gián tiếp bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình đối với HLV Alex Ferguson bằng cách tuyên bố rằng anh luôn thủ sẵn giấy bút để ghi lại tất cả những lời của Sir Alex trong các buổi huấn luyện, một việc không thường thấy ở các cầu thủ khác.

Berbatov (phải) không ngừng dùng lời có cánh dành cho ông thầy Sir Alex - Ảnh: AFP

Tiền đạo Dimitar Berbatov của M.U vừa gián tiếp bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình đối với HLV Alex Ferguson bằng cách tuyên bố rằng anh luôn thủ sẵn giấy bút để ghi lại tất cả những lời của Sir Alex trong các buổi huấn luyện, một việc không thường thấy ở các cầu thủ khác.

“Tôi chăm chú ghi lại cách HLV Ferguson hướng dẫn chúng tôi tập luyện, cách ông ấy quan tâm chăm sóc các cầu thủ. Ông ấy là một trong những HLV vĩ đại nhất lịch sử, làm việc tại một trong những đội bóng cũng vĩ đại nhất. Nếu tôi có thể học điều gì đó, thì chính là ở đây”, Berbatov tuyên bố trên ESPN.

Chân sút người Bulgaria cũng tỏ thái độ bênh vực ông thầy người Scotland của mình khi cho rằng những gì giới truyền thông mô tả về sự nóng nảy, khó tính của HLV Ferguson không đúng sự thật. “Nếu hiểu rõ ông ấy, bạn sẽ thấy đó là một người cực dễ thương. Ông ấy luôn vui đùa với các cầu thủ. Khi có chuyện không vừa ý, ông ấy cũng rất khó chịu, nhưng đó là để các cầu thủ có thể tiến bộ hơn. Người khác không cư xử được như thế đâu”, Berbatov tán dương.

Ngoài ra, Berbatov cũng một lần nữa khẳng định anh sẽ không bao giờ quay lại thi đấu cho đội tuyển Bulgaria, dù đích thân tân HLV trưởng Lothar Matthaus đã gặp mặt và thuyết phục anh. Theo Berbatov, nguyên nhân của việc anh “dứt tình” với đội tuyển là do phải chịu quá nhiều sự “lăng mạ” từ chính CĐV và giới truyền thông Bulgaria.

N.C (tổng hợp)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.