Người thắng nhẹ nhàng, kẻ đổ mồ hôi

05/09/2010 08:33 GMT+7

Á quân thế giới Hà Lan đã có khởi đầu nhàn nhã tại vòng loại EURO 2012 khi giành chiến thắng 5-0 trước San Marino. ĐKVĐ thế giới và châu Âu - Tây Ban Nha (TBN) cũng ra quân bằng thắng lợi 4-0 trên sân Liechtenstein. Trong khi đó, Ý và Đức gặp nhiều khó khăn. Nhờ sự tỏa sáng của Antonio Cassano, nhà vô địch World Cup 2006 mới thắng sít sao Estonia 2-1. Tuyển Đức cũng chỉ có được 3 điểm nhờ vào pha lập công duy nhất của Miroslav Klose.

David Villa (trái) và Torres đóng góp cho tuyển TBN 3 bàn thắng - Ảnh: AFP

Á quân thế giới Hà Lan đã có khởi đầu nhàn nhã tại vòng loại EURO 2012 khi giành chiến thắng 5-0 trước San Marino. ĐKVĐ thế giới và châu Âu - Tây Ban Nha (TBN) cũng ra quân bằng thắng lợi 4-0 trên sân Liechtenstein. Trong khi đó, Ý và Đức gặp nhiều khó khăn. Nhờ sự tỏa sáng của Antonio Cassano, nhà vô địch World Cup 2006 mới thắng sít sao Estonia 2-1. Tuyển Đức cũng chỉ có được 3 điểm nhờ vào pha lập công duy nhất của Miroslav Klose.

Hai vua vòng loại thẳng tiến

Đối đầu với San Marino trong hoàn cảnh không có hai cầu thủ quan trọng là Robben và Van Persie nhưng Hà Lan vẫn dễ dàng chiếm lĩnh thế trận nhờ vào đẳng cấp vượt trội. Sau khi Dirk Kuyt mở tỷ số ở chấm phạt đền, tiền đạo Klass-Jan Huntelaar lập một cú hat-trick, đến lượt Van Nistelrooy cũng có bàn thắng đầu tiên sau khoảng thời gian dài vắng bóng ở đội tuyển.

“Tôi thật sự rất vui khi được trở lại đội tuyển”, chân sút 36 tuổi phát biểu, “Thực ra được thi đấu ở trận chung kết World Cup vẫn thích hơn là đối đầu cùng San Marino. Dù sao đi nữa, lần trở lại này cũng là một kỷ niệm khi tôi có được một bàn thắng. Tôi không chắc rằng mình sẽ được khoác áo đội tuyển thêm bao nhiêu lần nữa nhưng tôi sẽ trân trọng từng giây phút”.

Với TBN, Liechtenstein chắc chắn không phải là một đối thủ xứng tầm. Chính vì vậy, không ngạc nhiên khi đội bóng do HLV Del Bosque dẫn dắt dễ dàng ghi được 4 bàn thắng. Điều đáng mừng đối với các CĐV TBN và cả HLV Del Bosque là chân sút Fernando Torres đã ghi bàn trở lại. Tiền đạo đang khoác áo CLB Liverpool lập một cú đúp và người đá cặp trên hàng công với anh là David Villa cũng có 1 bàn thắng.

Với 2 bàn thắng này, Torres có tổng cộng 26 lần lập công cho tuyển TBN và đã vươn lên vị trí thứ 5, ngang hàng với huyền thoại Emilio Butragueno. “Thật tuyệt khi có thành tích ngang bằng với Butragueno. Tuy nhiên, mục tiêu của tôi là tiếp tục ghi bàn để hướng đến thành tích kỷ lục 44 bàn của Raul”, Torres nói trên ESPN.

Trong khi đó, chân sút David Villa cũng đã tiến rất gần đến kỷ lục ghi nhiều bàn nhất cho đội tuyển. Số bàn thắng hiện tại của chân sút đang khoác áo Barcelona đã là 43. Nhiều khả năng anh sẽ dễ dàng vượt qua kỷ lục 44 bàn của Raul trong những trận vòng loại sắp tới của TBN.

Klose tiếp tục ghi bàn, Cassano cứu Azzurri

Tuyển Ý và Đức đã kiếm được 3 điểm đầu tiên khá nhọc nhằn và đều phải nhờ đến sự tỏa sáng của các cá nhân. Cassano ghi một bàn và chuyền một bàn giúp cho Azzurri lội ngược dòng thành công. Phát biểu sau trận đấu, HLV Cesare Prandelli đã không tiếc lời khen ngợi tiền đạo đang khoác áo CLB Sampdoria: “Cassano là một tấm gương cho những ai muốn khoác áo tuyển Ý. Anh ấy đã thi đấu rất tích cực với quyết tâm cao độ. Pha đánh gót cho Bonucci ấn định chiến thắng một lần nữa chứng tỏ Cassano là một cầu thủ kiệt xuất”.

Để có được bàn thắng trong trận này, Cassano phải chờ đợi từ tháng 6 năm 2004. Báo chí Ý đã không tiếc lời khen ngợi anh. “Lippi, ông có thấy màn trình diễn của Cassano?” là tiêu đề bài bình luận trận đấu của tờ Corriere Dello Sport. Trong khi tờ Gazzetta Dello Sport cũng nhận định rằng chính tiền đạo 28 tuổi là người mang về chiến thắng cho đội nhà.

Trong khi đó, chơi bế tắc trong phần lớn thời gian trận đấu với Bỉ nhưng người Đức vẫn có được chiến thắng nhờ vào cú xỉa bóng chính xác của chân sút Klose ở phút 51. Dù thắng không mấy thuyết phục nhưng HLV Joachim Loew vẫn tỏ ra hài lòng. “Tôi đã đoán trước rằng tuyển Bỉ không dễ đánh bại và sự thật đúng như vậy. Điều quan trọng là chúng tôi giành chiến thắng. Giờ thì chúng tôi sẽ trở về nhà để đón tiếp Azerbaijan trong trận đấu sắp tới”, nhà cầm quân 50 tuổi phát biểu trên AFP.

Hải Lâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.