Pogrebnyak giúp Nga giành 3 điểm

04/09/2010 08:55 GMT+7

Không nằm ngoài dự đoán, tuyển Nga đã đánh bại Andorra 2-0 trong trận đấu mở màn chiến dịch vòng loại EURO 2012. Với HLV Dick Advocaat, có thể coi chiến thắng này là màn ra mắt suôn sẻ. Advocaat mới chỉ được bổ nhiệm làm HLV tuyển Nga từ hồi tháng 5 và trận đấu trên sân Andorra là lần đầu tiên ông cầm quân đội bóng xứ Bạch Dương.

Pogrebnyak (phải) ghi cả 2 bàn thắng cho đội tuyển Nga trong trận đấu này - Ảnh: AFP

Không nằm ngoài dự đoán, tuyển Nga đã đánh bại Andorra 2-0 trong trận đấu mở màn chiến dịch vòng loại EURO 2012. Với HLV Dick Advocaat, có thể coi chiến thắng này là màn ra mắt suôn sẻ. Advocaat mới chỉ được bổ nhiệm làm HLV tuyển Nga từ hồi tháng 5 và trận đấu trên sân Andorra là lần đầu tiên ông cầm quân đội bóng xứ Bạch Dương.

Tuy nhiên, đây không phải là một trận thắng dễ dàng với đội tuyển Nga. Trong hiệp 1, tuyển Nga cầm bóng 64% so với 36% của Andorra. Việc Nga cầm bóng lấn lướt so với Andorra không có gì đáng ngạc nhiên vì các cầu thủ Andorra hầu hết đều là những người chơi bóng nghiệp dư. Nhưng với trình độ hơn hẳn, việc Nga không thể trút cơn mưa bàn thắng vào lưới Andorra trong hiệp 1 là điều đáng thất vọng.

Trong hiệp đấu đầu tiên, khán giả cảm thấy buồn ngủ với không khí tẻ nhạt trên sân. Một phần vì lượng khán giả ít ỏi, một phần vì Andorra chơi phòng ngự quá triệt để (chỉ trong hiệp 1, đã có 3 cầu thủ Andorra phải nhận thẻ vàng vì chơi thô bạo) nhưng chủ yếu là do lối chơi của tuyển Nga không cuốn hút. Ngay cả khi Nga có bàn thắng mở tỷ số khá sớm nhờ công của tiền đạo Pavel Pogrebnyak ở phút 14, áp lực tâm lý được tháo bỏ, đội bóng xứ Bạch dương cũng không khởi sắc hơn. Trong tình huống ghi bàn đó, Pogrebnyak là người trực tiếp ghi bàn nhưng Arshavin là người góp công lớn khi anh kiến tạo đường chuyền thông minh cho đồng đội.

Không chỉ thiếu các đường bóng sắc nét, Nga còn bị Andorra đe dọa khung thành và bị ép trong thời gian cuối hiệp 1. Trong 45 phút đầu, thủ môn Akinfeev đã phải vài lần trổ tài trước các pha dứt điểm của Moreno và Gomez.

Sang hiệp 2, HLV Dick Advocaat cảm thấy nóng mặt và ông chỉ đạo các cầu thủ Nga đẩy tốc độ trận đấu cao hơn. Trong 20 phút đầu, thủ môn Gomes của Andorra phải làm việc vất vả. Trong nỗ lực tăng cường hàng công cho tuyển Nga, HLV Advocaat đã tung tiền vệ Dzagoev vào sân ở phút 61. Cầu thủ của CSKA Moscow đã kiếm cho đội nhà quả phạt đền ngay sau đó 3 phút. Trên chấm 11 mét, Pogrebnyak đã ghi bàn thắng thứ hai. Sau bàn thắng này, Andorra không còn hào hứng thi đấu còn Nga cũng hài lòng với kết quả đã đạt được.

Với Pogrebnyak, anh tiếp tục chứng tỏ vận đỏ cho tuyển Nga. Trong 19 lần khoác áo tuyển Nga trước đó, Pogrebnyak đã ghi 5 bàn (4 lần mở tỷ số, 1 lần ấn định tỷ số) và trong các lần anh lập công Nga luôn thắng. Trận gặp Andorra kỳ này là lần thứ 20 Pogrebnyak khoác áo tuyển Nga và anh lần đầu tiên lập được cú đúp.

Chiến thắng 2-0 trước Andorra không phải là tỷ số quá thuyết phục. Tuy nhiên, nếu nhìn lại quá khứ thì đây là trận thắng đậm nhất của tuyển Nga trên đất Andorra. Năm 1999 tại vòng loại EURO 2000, Nga cũng chỉ thắng 2-1 trên sân Andorra còn tại vòng loại EURO 2008, Nga của HLV Hiddink cũng chỉ thắng 1-0.

Anh Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.