Ông Capello: "Tôi cũng là một chiến binh"

04/09/2010 09:28 GMT+7

Sau thời gian khốn khổ vì bị báo chí Anh đánh hội đồng, HLV Fabio Capello của tuyển Anh đã quyết định công kích ngược lại giới truyền thông ở “xứ sương mù”. Chiến lược gia người Ý chỉ trích rằng báo giới Anh là những kẻ ba phải, “gió chiều nào theo chiều ấy” mà không quan tâm đến sự thật và thiếu tôn trọng công việc của người khác.

Ông Capello đã "đụng độ" với báo chí Anh không ít lần - Ảnh: AFP

Sau thời gian khốn khổ vì bị báo chí Anh đánh hội đồng, HLV Fabio Capello của tuyển Anh đã quyết định công kích ngược lại giới truyền thông ở “xứ sương mù”. Chiến lược gia người Ý chỉ trích rằng báo giới Anh là những kẻ ba phải, “gió chiều nào theo chiều ấy” mà không quan tâm đến sự thật và thiếu tôn trọng công việc của người khác.

Báo chí Anh đã dùng từ “thiên tài” để mô tả ông Capello khi HLV này đưa tuyển Anh vào VCK World Cup 2010. Thế mà ngay sau khi Anh thất trận trước Đức ở tứ kết, giới truyền thông nước này bắt đầu mai mỉa ông Capello bằng hỗn danh “Flop Capello” (nghĩa là “Capello thất bại”). Thậm chí, chuyện nói tiếng Anh của ông Capello cũng bị đem ra soi mói. Ông Capello từng cay đắng thốt lên: “Tiếng Anh của tôi tuyệt hảo đến khi tuyển Anh thua trận”.

“Các vị (giới báo chí Anh) đã tự tô vẽ tôi thành một ông thánh. Rồi cũng chính các vị bóp méo tôi thành một con quái vật. Chúng tôi thua tại Nam Phi là vì một sai lầm lớn của trọng tài”, ông Capello vừa nói vừa cười mỉa. “Đội tuyển chỉ thua một trận mà thái độ của các vị đã quay ngoắt lại. Nhưng điều đó chẳng thành vấn đề với tôi. Con người tôi vẫn thế, bất kể khi các vị ca ngợi hay nói xấu. Các vị muốn khiêu chiến à? Tôi cũng là một chiến binh đây”, ông Capello thách thức.

N.C (Daily Mail)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.