Ông Ancelotti (phải) chưa tin các học trò đang đạt phong độ cao nhất |
Trang wincomparator dự đoán khả năng thắng của Wigan là 7%, của Chelsea là 76%, khả năng hòa là 17%.
Chỉ sau một vòng đấu, Wigan và Chelsea đã ở hai thái cực tương phản. HLV Roberto Martinez đang trong tình trạng quẫn trí sau khi Wigan đại bại 0-4 trước tân binh Blackpool. Trái lại, ĐKVĐ Chelsea nhắc người ta nhớ lại sức mạnh hủy diệt cuối mùa trước, bao gồm chiến thắng 8-0 ngay trước Wigan ở vòng đấu chót, bằng cách xé nát West Brom với tỷ số 6-0.
Với sự trở lại của Michael Essien và sự chắc chắn của John Mikel Obi ở hàng tiền vệ, Frank Lampard đã được giải phóng để dâng lên, kết hợp với Nicolas Anelka, Florent Malouda và Didier Drogba trở thành bộ tứ tấn công có sức mạnh tàn phá. Chelsea thực sự không mất chút thời gian để khởi động dù ông Carlo Ancelotti cho rằng phải sau 3 hoặc 4 vòng đấu nữa đội bóng của ông mới đạt đến phong độ cao nhất. Trước sức tấn công bão táp của Chelsea, hàng hậu vệ của Wigan vốn thiếu vắng đội trưởng Gary Caldwell vì chấn thương lẫn treo giò sẽ trở thành miếng mồi ngon, đặc biệt khi nỗi sợ hãi của lần gặp gần nhất vẫn còn lởn vởn. Wigan hiện phải đối phó với việc giữ chân 2 ngôi sao sáng giá nhất là Charles N’Zogbia và Hugo Rodallega. Điều này chắc chắn ảnh hưởng đến tâm lý toàn đội. Sức ép buộc phải có một kết quả tích cực trước các khán giả nhà khiến Martinez, người vốn ưa thích lối đá cống hiến, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc “đặt một chiếc xe buýt” trước khung thành, nếu ông muốn thể hiện một chút tôn trọng với trận đấu.
Điều lạc quan duy nhất cho Wigan là họ từng gây sốc khi đánh bại Chelsea 3-1 tại sân DW ở mùa trước. Song nếu Wigan không quên thì Chelsea cũng vậy. Mà trong hoàn cảnh hiện nay, rõ ràng việc Chelsea nhớ dai chỉ có hại cho Wigan. Hơn nữa, Chelsea đã rút ra bài học về cái giá của sự chủ quan, thể hiện qua phát biểu của Ancelotti với Reuters: “Các cầu thủ của tôi khởi đầu không tốt khi gặp Wigan ở mùa trước song chúng tôi phải học cách đối đầu với các đội bóng có động lực mạnh mẽ. Mục tiêu của chúng tôi là giữ sự liền mạch từ sân nhà đến sân khách. Dù chơi rất tốt ở mùa trước, chúng tôi gặp vấn đề khi đá sân khách và phải thay đổi chiều hướng này”.
Tuy nhiên, sự thận trọng của Ancelotti có lẽ không ngăn cản các học trò của ông lao lên tấn công sau tiếng còi khai cuộc. Và câu hỏi của trận đấu là Wigan sẽ chống đỡ được đến phút thứ bao nhiêu? Đội bóng thành London hiện có thói quen vùi dập không thương xót đối thủ nên không có chuyện họ dừng lại sau bàn thắng đầu tiên. Vì thế, thầy trò HLV Ancelotti có lẽ chỉ ra về sau một bữa tiệc bàn thắng nữa.
Dự đoán của Telegraph: Chelsea thắng 3-0.
Gợi ý của chuyên gia Trận West Ham – Bolton H.L |
Sơn Duân
Bình luận (0)