Vòng 23 giải V-League 2010: V-League sẽ hạ màn?

04/08/2010 09:11 GMT+7

Chiều nay, V-League 2010 sẽ diễn ra vòng đấu 23 với nhiều lợi thế dành cho đội đầu bảng HN.T&T. Trong khi B.Bình Dương phải làm khách trên sân K.Khánh Hòa và XM.Hải Phòng cũng phải hành quân đến sân Thống Nhất gặp Navibank Sài Gòn, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng chỉ đón tiếp đội bóng bị đánh giá thấp là LS.Thanh Hóa. Nếu HN.T&T lại thắng chiều nay, rất có thể V-League 2010 sẽ sớm hạ màn ở cuộc đua vô địch.

HN.T&T (phải) đang tiến gần đến chức vô địch

Chiều nay, V-League 2010 sẽ diễn ra vòng đấu 23 với nhiều lợi thế dành cho đội đầu bảng HN.T&T. Trong khi B.Bình Dương phải làm khách trên sân K.Khánh Hòa và XM.Hải Phòng cũng phải hành quân đến sân Thống Nhất gặp Navibank Sài Gòn, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng chỉ đón tiếp đội bóng bị đánh giá thấp là LS.Thanh Hóa. Nếu HN.T&T lại thắng chiều nay, rất có thể V-League 2010 sẽ sớm hạ màn ở cuộc đua vô địch.

Đỉnh cao và vực sâu

Trận đấu giữa HN.T&T và LS. Thanh Hóa trên sân Hàng Đẫy là cuộc gặp gỡ của những đội bóng có hoàn cảnh trái ngược nhau. Trong khi HN.T&T đang rất thuận lợi trên con đường tiến đến ngôi vô địch, thầy trò HLV Vũ Trường Giang giờ đang rất bất lợi trong mục tiêu né suất play-off. Trước giờ bóng lăn, giới chuyên môn đặt cửa thắng rất cao cho HN.T&T vì đội bóng thủ đô có lực lượng và phong độ tốt hơn. Nhiều người cho rằng đây chính là cơ hội tốt để HN.T&T đào sâu khoảng cách về điểm số với B.Bình Dương và XM.Hải Phòng, qua đó có thể lên ngôi sớm ngay ở vòng 24.

“Một điểm trên sân Vinh ở vòng 22 rất quý giá với chúng tôi. Giờ đây HN.T&T đang có một lịch thi đấu thuận lợi để tự quyết định số phận của mình. Với khoảng cách 5 điểm so với đội đứng thứ 2, chúng tôi cũng không phải chịu quá nhiều sức ép về tâm lý, HN.T&T muốn vô địch sớm. Chính vì vậy, chúng tôi sẽ quyết thắng trong trận đấu này”, HLV Phan Thanh Hùng cho biết trước trận đấu.

Trong khi HN.T&T hào hứng bước vào trận đấu với quyết tâm cao độ, LS.Thanh Hóa của HLV Vũ Trường Giang lại như con thuyền tròng trành trong cơn bão. Với HLV Vũ Trường Giang bây giờ, việc đào thoát khỏi suất đá play-off là một nhiệm vụ rất khó khăn: “Thật đáng tiếc khi chúng tôi không giữ trọn được 3 điểm trước V.Ninh Bình ở vòng trước. Nếu thắng trận đó, cửa trụ hạng của LS.Thanh Hóa đã  trở nên sáng sủa hơn rất nhiều. HN.T&T là đội bóng mạnh, lại đang rất thoải mái về mặt tinh thần nên LS.Thanh Hóa chắc chắn sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Nếu để thua thêm ở trận này, chúng tôi có thể sẽ bị tạo khoảng cách lớn. Lúc này tôi chỉ còn biết động viên các cầu thủ thi đấu hết sức mình và trông chờ vào may mắn mà thôi”.

Cuốc chiến “nhà giàu” lỡ vận

Đều phải bỏ ra cả núi tiền để làm bóng đá, nhưng cả V.Ninh Bình và HA.GL đều đang lận đận ở V-League. Trong trận đấu chiều nay, cả 2 HLV trưởng của 2 đội đều muốn giành chiến thắng để cứu lấy chính chiếc ghế của mình. Vượt qua CS.Đồng Tháp vòng trước, HLV Kiatisak đã phần nào nhẹ nhõm hơn trước áp lực từ phía lãnh đạo. Kiatisak có thể sẽ ra đi vào cuối mùa, nhưng ông không muốn chia tay không kèn không trống: “Tôi vẫn chưa xác định được tương lai của mình ở HA.GL vì điều đó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Nhưng tôi sẽ làm hết sức để cùng các cầu thủ đưa HA.GL đến một vị trí tốt hơn khi mùa giải kết thúc. HA.GL đang có phong độ khá ổn định. Với số điểm hiện nay, chúng tôi chưa an toàn trụ hạng, nhưng khoảng cách giữa HA.GL với các đội ở vị trí có huy chương cũng không phải quá xa. Chỉ cần lấy được nhiều điểm số trong các trận còn lại, khả năng vào top 5 hoặc hơn nữa của HA.GL vẫn còn rất sáng sủa. Do đó dù khó nhưng chúng tôi vẫn đặt mục tiêu giành chiến thắng trong trận này”.

Anh Tuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.