Bóng đá Anh luôn là sự quan tâm hàng đầu của người hâm mộ, nhưng không vì thế mà K+ lại bắt chẹt người hâm mộ - Ảnh: AFP |
Sau loạt bài phản ánh việc kênh K+ độc quyền phát sóng các giải bóng đá lớn của châu Âu, rất nhiều bạn đọc gửi đến Thanh Niên những ý kiến bức xúc.
Thế là bất công!
Tôi thấy rằng ở đất nước chúng ta giá cả là do sự quản lý thị trường chứ chưa thực sự xuất phát từ thực tế cung cầu. Tôi còn nhớ 10 năm trước, MobiFone bán cái Ericson 388 giá 5 triệu đồng cộng với 11 triệu đồng tiền đăng ký thuê bao di động đủ biết rằng người dân phải trả chi phí đầu tư ban đầu cho những nhà tài phiệt. Chúng ta nên biết rằng VTV được thành lập ra nhằm mục đích phục vụ quần chúng nhân dân, họ được đầu tư tiền bạc, vốn liếng từ nguồn ngân sách nhà nước, ngân sách này lại từ tiền thuế của dân. Bây giờ họ liên doanh với nước ngoài và...
Như thế là họ đã lấy của dân để kinh doanh với người dân. Thế là bất công. Ở các nước như Indonesia mà tôi đã có dịp tới, dịch vụ truyền hình của họ thật tuyệt. Chỉ cần đăng ký và trả trước 3 tháng sử dụng khoảng 500 ngàn rupiah (khoảng 1 triệu đồng) là có ngay một bộ chảo và đầu thu với đầy đủ các kênh quốc tế hay nhất. Vậy thì K+ là gì mà đắt thế. Người dân VN đang bị móc túi quá nhiều từ cái gọi là bản quyền mà thực tế là độc quyền.
Cần có tiếng nói của Nhà nước
Số trận hay ít, trả tiền nhiều Thực tế Premier League có 20 đội thi đấu 38 vòng tức 380 trận (mỗi vòng 10 trận) nhưng hiếm có ai xem những cái tên như Sunderland, Wigan, Stock..., mà cuộc đua chỉ hấp dẫn xung quanh các trận giữa tứ đại gia Arsenal, M.U, Liverpool, Chelsea, nếu có thêm là Tottenham hoặc Man.City. Như vậy với 6 đội này, tổng cộng đá vòng tròn 2 lượt chỉ có 30 trận, tức chỉ chiếm chưa đến 1/12 số trận đấu của Premier League. Tương tự Serie A hay La Liga cũng vậy, chỉ nóng bỏng tập trung 4-5 đội hàng đầu, nên số trận hay cũng không nhiều. Vậy mà K+ lại đưa ra mức giá quá cao như vậy là không hợp lý chút nào. T.K |
Nguyễn Trọng Chuẩn (ngách 39, ngõ 106, Hoàng Quốc Việt, Hà Nội)
Thế mới sang sao?
Tôi ghiền bóng đá Anh. Cứ vào cuối tuần, ấm trà chén nước là cả xóm tụm ba tụm bảy để thưởng thức. Thế rồi ông VTC lấn chiếm khiến cả xóm phải gom tiền để có cái đầu thu và hằng tuần lại được xem người Anh đá bóng. Hôm nay lại ông K+ chiếm lĩnh. Đài truyền hình ở VN tất cả đều là cơ quan nhà nước mà, có phải đài tư nhân đâu? Nhìn mấy khuôn mặt buồn so của bà con xóm tôi khi đọc mấy bài báo này mà thương.
Trần Thông (Điện Bàn, Quảng Nam)
Xử lý ngay
Tiêu chí của Đài truyền hình VN là phục vụ lợi ích của đa số nhân dân. Vậy thử hỏi với mức giá "trên trời" để xem bóng đá như thế thì bao nhiêu gia đình VN có đủ điều kiện để xem? Trước khi nhà đài đưa ra mức giá này đã thông qua Bộ Tài chính chưa? Tôi mong các cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý để người dân được nhờ.
Cộng đồng mạng kêu gọi tẩy chay K+ Hôm qua, khắp các diễn đàn trên mạng internet, người hâm mộ bóng đá VN đang kêu gọi nhau tẩy chay các gói dịch vụ xem trực tiếp các giải VĐQG tại châu Âu như Anh, Ý, Tây Ban Nha, mà kênh K+ đang độc quyền khai thác với các mức giá chỉ “dành cho nhà giàu”. Theo đó, trên mạng xã hội Facebook, những người sử dụng đã lập hẳn một chương mục với tên gọi: “Hội những người tẩy chay K+”, và hiện đã có hơn 1 ngàn thành viên tham gia để chia sẻ những bức xúc, và phân tích rất nhiều điểm bất hợp lý trong cách kinh doanh kiểu “nhà giàu” của K+. Trong khi đó, tại diễn đàn CSGFC.org, một thành viên tên Midup viết: “Thật là bi hài, vì cứ mỗi khi một nhà đài mới công bố độc quyền bản quyền truyền hình một giải đấu nào đó là họ ép người dùng phải trang bị lại đủ thứ, nào là từ đầu thu, chảo... và dĩ nhiên giá cả cũng tăng lên chóng mặt. Nhưng với mức giá như “nhà độc quyền” mới K+ công bố thì quả là khủng khiếp. Không biết 3 năm sau, đến lượt kênh truyền hình nào giành được bản quyền, và chắc chắn họ cũng sẽ ép người dùng VN phải chạy theo để thỏa mãn niềm đam mê của mình”. G.Lao (tổng hợp) |
Mua 1 bán đến 25 lần Chi phí bản quyền giải Ngoại hạng Anh mà Công ty MP Silva bán cho các đối tác VN trị giá 13,8 triệu USD trong 3 năm (trong khi MP Silva chỉ mua có 8 triệu USD từ BTC Premier League, nghĩa là họ lời đến hơn 5 triệu USD trong 3 năm, tức khoảng gần 100 tỉ đồng). Trong đó, K+ mua 10 triệu USD gói độc quyền phát sóng toàn bộ; còn SCTV, VCTV mua gói không độc quyền lần lượt là 1,7 và 1,8 triệu USD; riêng VTC chỉ mua gói phát được trên VTC-HD ngày thứ bảy là 300 ngàn USD. Như vậy, tính ra K+ chỉ tốn 3 triệu USD/năm, tức trên dưới 60 tỉ đồng. T.K |
Ban CTBĐ
(tổng hợp)
Bình luận (0)