Van Persie: Tôi ngán bóng đá đẹp đến tận cổ!

19/07/2010 07:48 GMT+7

Mặc dù tuyển Hà Lan phải đối mặt với nhiều lời chỉ trích cho lối chơi bóng thô bạo trong trận chung kết gặp Tây Ban Nha, nhưng tiền đạo Van Persie vẫn một mực bảo vệ triết lý bóng đá phản “sexy football” của đội nhà: “Mọi người chỉ trích lối chơi của chúng tôi vì đó không phải là thứ bóng đá đẹp mà Hà Lan thường thể hiện. Nhưng tôi xin hỏi lại các bạn một điều, nếu chơi như vậy và lọt vào đến trận chung kết, hoặc cứ chơi cống hiến rồi sau đó bị loại ngay từ vòng đấu đầu tiên, bạn sẽ chọn cái gì?”.

Van Persie nhận thẻ vàng trong trận chung kết World Cup vì phạm lỗi với hậu vệ đối phương - Ảnh: Reuters

Mặc dù tuyển Hà Lan phải đối mặt với nhiều lời chỉ trích cho lối chơi bóng thô bạo trong trận chung kết gặp Tây Ban Nha, nhưng tiền đạo Van Persie vẫn một mực bảo vệ triết lý bóng đá phản “sexy football” của đội nhà: “Mọi người chỉ trích lối chơi của chúng tôi vì đó không phải là thứ bóng đá đẹp mà Hà Lan thường thể hiện. Nhưng tôi xin hỏi lại các bạn một điều, nếu chơi như vậy và lọt vào đến trận chung kết, hoặc cứ chơi cống hiến rồi sau đó bị loại ngay từ vòng đấu đầu tiên, bạn sẽ chọn cái gì?”.

Chân sút đang khoác áo CLB Arsenal cũng tiết lộ thêm: “Ngay trước khi đội Pháp lên đuờng về nước, Patrick Vieira có khuyên tôi rằng Hà Lan không cần thiết phải chơi quá hay ở những vòng đấu đầu tiên. Điều quan trọng là chơi hiệu quả. Hãy xem những gì chúng tôi thể hiện trong hiệp hai ở trận đấu với Brazil, Hà Lan đã áp dụng triết lý bóng đá ấy, và thành công như mọi người đã thấy”.

Đề cập về trường hợp đội bóng thành London tiếp tục có mùa thứ 5 trắng tay tại Premier League, Van Persie cho biết: “Arsenal luôn trình diễn thứ bóng đá đẹp mắt trong mỗi lần ra sân thi đấu, nhưng đổi lại, những gì chúng tôi giành được là quá ít ỏi so với kỳ vọng. Không phải cứ cố gắng chơi đẹp là sẽ nhận lại được kết quả xứng đáng với tinh thần bóng đá cống hiến ấy”.

B.N
(Theo AFP, Guardian)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.