Làm ơn mắc oán

29/03/2010 23:19 GMT+7

Hôm qua 29.3, TAND TP.HCM tuyên phạt Nguyễn Tấn Khánh (24 tuổi, quê Kiên Giang) 17 năm tù về hai tội "giết người" và "cướp tài sản".

Rạng sáng 21.8.2008, trên đường đi uống rượu về, Khánh thấy anh Huỳnh Thanh Tuấn nằm ngủ trên giường trước hiên nhà (thuộc đường Nguyễn Cửu Phú, P.Tân Tạo, Q.Bình Tân) nên xin vào ngủ nhờ. Lợi dụng lúc anh Tuấn ngủ say, Khánh lấy dao đâm anh Tuấn nhiều nhát. Anh Tuấn vùng vẫy, khống chế và tri hô quần chúng bắt Khánh, giao công an. Anh Tuấn được đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết, nhưng mang thương tật 85% vĩnh viễn. Tại tòa, Khánh khai thấy có chiếc ô tô đậu  gần đó nên nảy sinh ý định giết anh Tuấn, cướp xe.

L.Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.