Thua một trận chưa phải là thảm họa

01/02/2010 10:59 GMT+7

Dưới thời HLV Kiatisak, đội bóng phố núi đang có những bước thay da đổi thịt, mà minh chứng là chức vô địch Navibank Cup. Chính vì vậy, trận thua bẽ bàng trước K.Khánh Hòa đã làm không ít người bất ngờ.

Kiatisak có một khởi đầu không như ý - Ảnh: B.D

Dưới thời HLV Kiatisak, đội bóng phố núi đang có những bước thay da đổi thịt, mà minh chứng là chức vô địch Navibank Cup. Chính vì vậy, trận thua bẽ bàng trước K.Khánh Hòa đã làm không ít người bất ngờ.

Càng bất ngờ hơn khi HA.GL lại một lẫn nữa rơi vào trạng thái bất lực trước một đội bóng có lối chơi chặt chẽ như đã từng thể hiện ở mùa giải năm ngoái. Sau trận thua, nhân vật mà dư luận quan tâm nhất chính là Kiatisak, người vừa trở lại V-League và đang phải đối mặt với một sức ép không nhỏ.

Trong suốt trận đấu, Kiatisak luôn thể hiện một phong thái rất điềm tĩnh, ngay cả những khi HA.GL liên tục phải rơi vào những hoàn cảnh bất lợi. Sau trận thua, cựu tiền đạo số 1 Đông Nam Á này cũng vẫn lạc quan về tương lai của HA.GL: “Các cầu thủ của chúng tôi đã chơi tốt trong trận đấu này. Chỉ vì thiếu người nên HA.GL đã không thể thực hiện được ý đồ chiến thuật. Thắng thua trong bóng đá là chuyện thường tình. Tôi không có gì lo lắng sau trận thua này. HA.GL sẽ bắt đầu hướng đến trận đấu tiếp theo với một quyết tâm không kém”.

HLV Kiatisak cũng đánh giá cao về đội chủ nhà trong trận đấu này: “K.Khánh Hòa đã có một trận đấu tốt, đặc biệt là trong hiệp 2. Đội chủ nhà đã chơi phòng ngự rất thành công. Tôi không hài lòng về những pha bóng phi thể thao của cầu thủ 2 bên. Khán giả đến sân là để xem bóng đá chứ không phải võ thuật. Tình huống Văn Trương nhận thẻ đỏ là vì không biết kiềm chế”.

Về tiền đạo Lee Nguyễn, HLV người Thái cho rằng tiền đạo này vẫn thi đấu rất tốt. Nhưng HA.GL không thể giành chiến thắng nếu chỉ dựa vào Lee Nguyễn.

Di Linh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.